Phường Hải Tân (TP Hải Dương) với 30ha trồng đào vốn hằng năm đông khách tới mua buôn ầm ầm, nhưng Tết này các bác nông dân đang phải "thở ô xi" vì thua lỗ nặng nề quá
Chị Lê Thị Thuỷ - một bác nông dân tại Hải Tân tâm sự gia đình mình có vài trăm gốc đào các loại và đã đổ cả núi tiền bạc, công sức vào từ đầu năm tới giờ.
Sáng 30/1, cánh đồng đào tại Hải Tân vắng tanh, chỉ có mỗi chủ vườn làm việc, còn khách đến mua thì... không thấy bóng dáng đâu
Chủ vườn đào Xưa Tám chia sẻ buồn bã: "Tôi có khoảng 400 gốc đào mà năm nay không biết bán cho ai luôn. Mọi năm, đào được xuất đi Hưng Yên, Bắc Ninh... nhưng từ khi có COVID, xe tải không dám vào đây mua nữa. Người trong tỉnh đến xem họ cũng ép giá kinh khủng, cây đáng 5 triệu họ chỉ trả 2-3 triệu đồng thôi. Chắc chắn năm nay tôi lỗ nặng rồi"
Các bác nông dân Hải Tân khẳng định trồng đào vất vả lắm, tốn cả núi tiền mua phân bón, thuốc trừ sâu... Họ cày cuốc cả năm trời để chăm đào nhưng giờ vẫn chưa biết bán ở đâu
Nhiều bác dân Hải Tân còn thuê đất chỗ khác để đầu tư trồng đào nữa chứ, giờ đối diện với khoản lỗ siêu nặng. Bà Thuỷ, một người trồng đào than thở: "Đào năm nay phải thở ô xi vì sắp chết rồi"
May mắn một số gốc đào được khách đặt mua từ trước nên giờ được vận chuyển đi rồi
Ông Lê Công Trung - Bí thư Đảng uỷ phường Hải Tân cho biết trên địa bàn có khoảng 30ha trồng đào và thời gian này hằng năm xe các tỉnh đến Hải Tân mua đào tấp nập lắm. Năm nay không còn xe từ các tỉnh khác tới và tiêu thụ trong tỉnh cũng giảm mạnh luôn.
Nguồn: soha.vn