PandaPinky748
New member
Tưởng tượng cảnh một mình ngồi với 32 tấn khoai tây mà không biết xoay xở thế nào, bác nông dân Trung Quốc này đúng là "khóc không ra nước mắt" Nhưng mà đợi đã, chỉ sau 1 đêm thôi, bác đã bán sạch hết số hàng nhờ vào tấm lòng vàng của cư dân mạng. Câu chuyện nghe mà xúc động ghê!
Đầu tháng này, bác Ma (60 tuổi) đến từ Thanh Hải (Trung Quốc) quyết định all-in luôn khi thuê xe tải chở 32 tấn khoai tây đến tận Thâm Quyến. Lý do à? Bác nghĩ bán ở đó sẽ được giá hơn so với quê nhà. Nghe thì có vẻ ổn đấy nhỉ?
Nhưng mà plot twist đây rồi! Khi đến Thâm Quyến, bác bị các cửa hàng bán lẻ từ chối té tát vì khoai tây... chất lượng kém quá
Tính ra bác đã tốn tận 16.000 NDT (tầm 53 triệu đồng) để thuê xe chạy xuyên 2.500km trong 4 ngày trời. Vậy mà giờ lại rơi vào tình huống "tiến thoái lưỡng nan" thế này, ai mà không thấy tội nghiệp chứ
Với số lượng khủng như vậy, bác cũng chẳng tìm được chỗ nào để chứa hàng chục tấn khoai. Cuối cùng bác đành phải để đống khoai bên lề đường, ngồi suy nghĩ xem phải làm sao tiếp
Hình ảnh một bác nông dân nhỏ bé ngồi bên đống khoai tây khổng lồ đã chạm đến trái tim người dân sống quanh khu vực đó.
May mắn là có một người dân thương cảm đã chụp ảnh và đăng câu chuyện "xui xẻo" của bác Ma lên mạng xã hội.
Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra! Bài đăng viral tốc độ ánh sáng luôn Chỉ trong 1 đêm thôi, các nhà hảo tâm đã kéo đến chỗ bác Ma ngồi để giúp đỡ và mua hết sạch số khoai tây. Người ta bảo "tình người duyên ma" là đây chứ đâu!
Xúc động tới mức không nói nên lời, bác Ma đã gửi lời cảm ơn chân thành và cho biết bác thực sự ấn tượng với người dân thành phố Thâm Quyến lắm luôn
"Giờ thì tôi đã có thể về nhà rồi", bác Ma thở phào nhẹ nhõm nói.
Nguồn: soha.vn