Ngày 5/10, thông tin từ Công an xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm và Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận một cá thể trăn đất nặng khoảng 9kg do người dân giao nộp. Câu chuyện nghe mà té ngửa luôn ấy chứ!
Hôm đó, ông Trần Đình Chinh (SN 1966, sống ở thôn Ân Phú, xã Mai Hoa) đang đi thăm đồng như mọi khi thì bất ngờ phát hiện và bắt được con trăn khủng này. Tưởng tượng cảnh ông gặp boss giữa đồng là sợ rồi nha!
Sau khi đem về nhà, ông Chinh lên mạng research và nhận ra đây là loài động vật rừng được pháp luật bảo vệ. Thế là ông đã rất có ý thức chủ động thông báo và giao nộp cho cơ quan chức năng. Respect cho ông quá đi!
Theo thông tin thêm, trăn đất có tên khoa học là Python bivittatus, thuộc nhóm IIB - động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Loài này còn nằm trong Sách đỏ Việt Nam nữa nè, nghĩa là cực kỳ cần được bảo vệ!
Nguồn: soha.vn
Hôm đó, ông Trần Đình Chinh (SN 1966, sống ở thôn Ân Phú, xã Mai Hoa) đang đi thăm đồng như mọi khi thì bất ngờ phát hiện và bắt được con trăn khủng này. Tưởng tượng cảnh ông gặp boss giữa đồng là sợ rồi nha!
Sau khi đem về nhà, ông Chinh lên mạng research và nhận ra đây là loài động vật rừng được pháp luật bảo vệ. Thế là ông đã rất có ý thức chủ động thông báo và giao nộp cho cơ quan chức năng. Respect cho ông quá đi!
Theo thông tin thêm, trăn đất có tên khoa học là Python bivittatus, thuộc nhóm IIB - động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Loài này còn nằm trong Sách đỏ Việt Nam nữa nè, nghĩa là cực kỳ cần được bảo vệ!
Nguồn: soha.vn