MeoPho8525
New member
Trời ơi đất hỡi! Bão số 1 vừa quét qua đã để lại hậu quả nặng nề cho miền Tây. Bạc Liêu ngập lụt kỷ lục luôn rồi các bro ơi Còn ở Cà Mau thì lồng bè nuôi cá bị cuốn trôi tan tành mất!
Từ tối qua đến sáng nay (4-1), cơn mưa như trút nước kèm gió giật cực mạnh và sấm chớp liên hồi đã biến cả TP Bạc Liêu thành "Venice phiên bản miền Tây" luôn Nhiều tuyến đường "thất thủ" hoàn toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Đây là trận ngập lịch sử chưa từng có ở đây!
Sáng 4-1 lúc 7 giờ 30, các tuyến đường chính như Trần Phú, Võ Thị Sáu, Bà Triệu, Lê Văn Duyệt, Hai Bà Trưng, Hoàng Văn Thụ... đều ngập từ 50-70cm Hàng chục xe máy nằm "phơi bụng" la liệt khắp đường, người dân phải dắt bộ lội nước. Nhiều nhà cửa bị nước tràn vào làm hư hỏng đồ đạc.
Ông Trần Đức Chung (65 tuổi, phường 1, TP Bạc Liêu) chia sẻ: "Đây là lần thứ 2 tôi chứng kiến cảnh ngập như vậy, mấy nhà thấp nếu không nâng nền lên sẽ bị ngập hết, kể cả nhà tôi đã nâng nền 3 tấc mà vẫn ngập lênh láng…"
Vào đúng giờ cao điểm nên tình hình giao thông thành hỗn loạn nặng luôn, học sinh và người đi làm đều bị trễ giờ
May mà lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu và Công an TP Bạc Liêu đã huy động 100% quân số ra đường điều tiết giao thông và hỗ trợ những bác xe bị chết máy. Respect anh em police!
Anh Đoàn Văn Hải (40 tuổi, phường 1, TP Bạc Liêu) kể lại: "Suốt từ đêm qua, con trai tôi 2 tuổi bị sốt rất cao, do mưa quá lớn không thể vào bệnh viện được. Sáng nay, tranh thủ thời gian hết mưa tôi đưa con đi bệnh viện khám bệnh nhưng không ngờ đến ngã tư Hòa Bình - Trần Phú lại gặp cảnh ngập sâu, xe bị chết máy rồi trời bất ngờ đổ mưa. Cũng may gặp mấy anh công an giúp tôi bồng bé vào mái hiên nhà người dân trú mưa và giúp tôi dẫn xe đi sửa. Tôi xin cảm ơn các anh rất nhiều".
Theo người dân sống ở đường Trần Phú thì dạo này cứ mưa to là ngập liền, vì mặt đường võng trũng, hệ thống thoát nước không kịp xử lý nên nước ứ đọng mãi. Mà đây lại là tuyến đường chính của thành phố nữa chứ
Đến 9 giờ sáng cùng ngày, tình trạng ngập vẫn còn ở một số tuyến đường trong nội ô TP Bạc Liêu.
Chuyển sang Cà Mau, ngày 4-1, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Cà Mau thông báo tàu cá CM 92123 TS bị chết máy đã được tàu cá ST 90828 TS hỗ trợ lai dắt cùng 5 thuyền viên vào đảo Hòn Chuối an toàn vào khoảng 24 giờ đêm qua. Phew!
Hồi 8 giờ 30 phút ngày 3-1, tàu CM 92123 TS đang trên đường vào bờ tránh bão số 1 thì chết máy đột ngột. Lúc đó tàu cách nhà giàn Bãi Cạn Cà Mau khoảng 18 hải lý. Tàu đã kịp thời liên hệ cơ quan chức năng để được ứng cứu.
Nguồn: kenh14.vn