Chị em ơi, mình đang bối rối muốn xỉu với tình huống này, không biết nên giúp hay không nữa
Sau khi chia tay chồng cũ, mình mua căn hộ chung cư rồi sống một mình với con gái. Nhiều lần rủ mẹ lên ở cùng để phụ đưa đón cháu đi học nhưng mà mẹ mình quen ở quê lắm rồi, lên thành phố cô đơn không chịu nổi nên từ chối luôn.
Mình làm ở công ty nước ngoài, áp lực công việc cực kỳ căng não Cứ mỗi lần nhận dự án mới là phải thức xuyên đêm cày cuốc cho xong. Thế nên việc nhà cửa, chăm con cái không thể lo hết được. Nghĩ đi tính lại, cuối cùng mình quyết định thuê người giúp việc cho tiện.
Bác Khả làm việc ở nhà mình được 3 năm rồi. Bác siêu tâm lý, cẩn thận, làm việc cực kỹ càng luôn. Nhà bác ở quê cũng không khá giả lắm. Mỗi tháng mình đưa bác 12 triệu để gửi về cho con trai. Thỉnh thoảng nghe bác than vãn chuyện thằng con trai lười biếng, chỉ thích nhậu nhẹt sống ăn bám nên làm khổ cả mẹ lẫn vợ con. Nghe hoàn cảnh bác như vậy mà mình càng thương bác nhiều hơn.
Tuần trước, bác Khả xin nghỉ một tuần về quê. Bác nói con dâu gọi điện lên báo tin con trai bị tai nạn giao thông. Bác phải về xem tình hình con như thế nào.
Bác Khả về được một tuần, sáng hôm qua mới lên lại. Vừa gặp mình, bác đã khóc nức nở, quỳ sụp xuống van xin cho mượn 200 triệu luôn ấy chứ
Mình vội vàng đỡ bác dậy, hỏi cho ra nhẽ chuyện gì xảy ra. Bác vẫn cứ khóc òa, một lúc sau mới bình tĩnh lại được. Hóa ra thằng con trai bác không hề bị tai nạn gì hết mà là ăn chơi làm nợ 250 triệu luôn ấy Con dâu bác tức điên lên, gọi điện báo mẹ chồng như vậy để bác về gấp tìm cách trả nợ.
Bác Khả làm việc ở nhà mình suốt 3 năm, bao nhiêu tiền đều gửi về hết cho các con. Tiền thưởng thêm mình cho, bác giữ lại tiết kiệm mãi mới được 50 triệu. Giờ vẫn còn thiếu 200 triệu nữa. Bác van xin mình cho mượn đủ số còn thiếu, rồi bác sẽ trả dần vào lương hàng tháng. Nếu không trả kịp trước Tết, sợ thằng con trai bác gặp chuyện nghiêm trọng.
Mình nói không có tiền mặt nhiều thế, để mình đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm. Bác Khả cảm ơn mình ròng rã, còn nói sẽ nhớ ơn suốt đời.
Nguồn: soha.vn
Sau khi chia tay chồng cũ, mình mua căn hộ chung cư rồi sống một mình với con gái. Nhiều lần rủ mẹ lên ở cùng để phụ đưa đón cháu đi học nhưng mà mẹ mình quen ở quê lắm rồi, lên thành phố cô đơn không chịu nổi nên từ chối luôn.
Mình làm ở công ty nước ngoài, áp lực công việc cực kỳ căng não Cứ mỗi lần nhận dự án mới là phải thức xuyên đêm cày cuốc cho xong. Thế nên việc nhà cửa, chăm con cái không thể lo hết được. Nghĩ đi tính lại, cuối cùng mình quyết định thuê người giúp việc cho tiện.
Bác Khả làm việc ở nhà mình được 3 năm rồi. Bác siêu tâm lý, cẩn thận, làm việc cực kỹ càng luôn. Nhà bác ở quê cũng không khá giả lắm. Mỗi tháng mình đưa bác 12 triệu để gửi về cho con trai. Thỉnh thoảng nghe bác than vãn chuyện thằng con trai lười biếng, chỉ thích nhậu nhẹt sống ăn bám nên làm khổ cả mẹ lẫn vợ con. Nghe hoàn cảnh bác như vậy mà mình càng thương bác nhiều hơn.
Tuần trước, bác Khả xin nghỉ một tuần về quê. Bác nói con dâu gọi điện lên báo tin con trai bị tai nạn giao thông. Bác phải về xem tình hình con như thế nào.
Bác Khả về được một tuần, sáng hôm qua mới lên lại. Vừa gặp mình, bác đã khóc nức nở, quỳ sụp xuống van xin cho mượn 200 triệu luôn ấy chứ
Mình vội vàng đỡ bác dậy, hỏi cho ra nhẽ chuyện gì xảy ra. Bác vẫn cứ khóc òa, một lúc sau mới bình tĩnh lại được. Hóa ra thằng con trai bác không hề bị tai nạn gì hết mà là ăn chơi làm nợ 250 triệu luôn ấy Con dâu bác tức điên lên, gọi điện báo mẹ chồng như vậy để bác về gấp tìm cách trả nợ.
Bác Khả làm việc ở nhà mình suốt 3 năm, bao nhiêu tiền đều gửi về hết cho các con. Tiền thưởng thêm mình cho, bác giữ lại tiết kiệm mãi mới được 50 triệu. Giờ vẫn còn thiếu 200 triệu nữa. Bác van xin mình cho mượn đủ số còn thiếu, rồi bác sẽ trả dần vào lương hàng tháng. Nếu không trả kịp trước Tết, sợ thằng con trai bác gặp chuyện nghiêm trọng.
Mình nói không có tiền mặt nhiều thế, để mình đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm. Bác Khả cảm ơn mình ròng rã, còn nói sẽ nhớ ơn suốt đời.
Nguồn: soha.vn