Ngày 22/12, Phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt khẩn cấp cả băng nhóm gồm 4 đối tượng Lanh, Yên, Tuấn, Hiền về hành vi cướp tài sản. Thủ đoạn của nhóm này nghe xong mà ngỡ như phim drama trá hình luôn các bạn ơi!
Chuyện là vào ngày 18/12, tại một nhà nghỉ ở phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang), đối tượng Hoàng Thị Lanh (SN 1989, ở Giáp Hải, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang) đã lừa anh Lê Bá Khanh (SN 1971, ở Trại Bắc, phường Xương Giang, TP Bắc Giang) quan hệ tình dục.
Nhưng plot twist là đây chỉ là phần 1 của kế hoạch thôi! Ngay sau đó, Trần Xuân Yên (SN 1978 - chính là chồng của Lanh nha), cùng Nguyễn Đức Hiền (SN 1980, ở phố Hướng, phường Thọ Xương) và Ngô Quốc Tuấn (SN 1969, ở Hà Vị 1, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang) đã ập vào bắt quả tang. Đúng kiểu "dàn dựng từ A đến Z" luôn á!
Sau khi bắt quả tang theo kịch bản có sẵn, nhóm đối tượng này còn đưa anh Khanh về nhà Tuấn để đe dọa, đánh đập, ép viết giấy vay nợ 100 triệu đồng và gán luôn cả xe môtô Future biển kiểm soát 12F8-2088 cho vợ chồng Yên. Quá khủng!
May mắn là ngày 22/12, lực lượng Phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt khẩn cấp cả 4 đối tượng Lanh, Yên, Tuấn, Hiền về hành vi cướp tài sản. Tang vật thu giữ gồm 1 xe môtô Future, 3 điện thoại di động và 1,85 triệu đồng.
Nguồn: soha.vn