CamKute7282
New member
Rạng sáng 29/11 vừa qua, một vụ hỏa hoạn thương tâm đã xảy ra tại căn nhà của anh Trần Văn Tuân (35 tuổi) ở thôn Lò, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang khiến nhiều người không khỏi xót xa
Vụ cháy kinh hoàng này đã cướp đi sinh mạng của cháu Trần Minh Hà (7 tuổi, con anh Tuân). Đau lòng hơn, 3 thành viên khác trong gia đình gồm cháu Trần Hồng Hà (10 tuổi), cháu Trần Thị Kim Ngân (chỉ mới 1 tuổi) và chị Hà Thị Nhung (31 tuổi, vợ anh Tuân) đều bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu ngay
Theo như chia sẻ, anh Tuân là người đầu tiên phát hiện đám cháy. Anh đã hô hoán các thành viên trong gia đình cùng chạy thoát ra ngoài. Tuy nhiên, lửa bùng phát quá nhanh và lan rộng, khiến cả gia đình không kịp trở tay. Thực sự là tình huống cực kỳ nguy hiểm
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã phối hợp với Cảnh sát PC&CC Bắc Giang có mặt nhanh chóng để dập lửa và đưa các thành viên trong gia đình anh Tuân ra ngoài.
Theo lãnh đạo UBND xã Tân Mỹ cho hay, tầng 1 căn nhà của anh Tuân được sử dụng để kinh doanh, còn tầng trên là nơi gia đình sinh hoạt hàng ngày.
Hiện tại, các trường hợp bị bỏng vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. May mắn là chưa ghi nhận thêm trường hợp tử vong nào.
Nguồn: soha.vn