Bác già 61 tuổi tự chế tên lửa bay lên trời chứng minh Trái Đất phẳng - Drama thế kỷ hay gì đây?

SuaKiki8097

New member
105bd87d793e4f29f723.jpg


Chuyện này nghe như phim Hollywood nhưng lại có thật đến mức khó tin luôn á! Mike Hughes - một bác tài xế limousine 61 tuổi đã nhờ cộng đồng "Trái Đất phẳng" ủng hộ để chế tạo tên lửa, quyết tâm bay lên trời tự mắt mình xem Trái Đất hình gì.

Bác Hughes sống ở California, Mỹ này tin chắc nịch rằng Trái Đất không phải hình cầu - mà tất cả chỉ là trò fake news của những người đã ra ngoài không gian thôi! Thế là bác quyết định tự lắp ráp một quả tên lửa từ phế liệu, định bay lên độ cao khoảng 550 mét để tự mình kiểm chứng.

Nếu như bác Mike sống sót được sau chuyến bay dài 1,6 km, tốc độ 800 km/h xuyên qua hoang mạc Mojave, thì đây sẽ là lần đầu tiên hội "Trái Đất phẳng" thực sự có người bay lên kiểm tra luôn đó nha!

6c71a241c347822dde65.jpg


Bác Hughes - tài xế limousine 61 tuổi này mơ ước chụp được tấm ảnh chứng minh Trái Đất là một chiếc đĩa phẳng lì.

Bác hứa với cộng đồng Trái Đất phẳng rằng sẽ vạch trần sự thật bị che giấu bởi các cơ quan chức năng, dự định phóng tên lửa từ căn nhà di động được cải tiến thành bệ phóng luôn! Tuy nhiên, bác cũng thừa nhận là mình vẫn phải học thêm nhiều về khoa học tên lửa nữa.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng Sáu, bác Hughes thú thật toàn bộ công nghệ kỹ thuật này rắc rối quá, bác chẳng hiểu được gì nhiều.

Nhưng đừng vội coi thường nhé! Mike Hughes không phải là người bình thường đâu. Hồi năm 2002, bác đã lập kỷ lục Guinness Thế giới khi dùng xe limousine nhảy một cú cực đỉnh. Theo Ars Technica đưa tin, bác đã lắp ráp tên lửa nhiều năm rồi đó.

Trong video bạn có thể thấy tên lửa bác chế mạnh mẽ đến mức nào - phải dùng cả que để chọc mới khởi động được nha:

Bác chế tạo thành công quả tên lửa có người lái đầu tiên vào năm 2014, và đã bay được 400 mét qua vùng trời Winkelman, Arizona. Trong video dưới đây, bạn sẽ thấy cảnh bác Hughes gặp tai nạn với quả tên lửa. Sự cố này khiến bác phải chống nạng 2 tuần liền luôn!

Nhưng quãng đường đó chỉ bằng một phần nhỏ so với chuyến bay dự kiến vào thứ Bảy tới. Điều ngạc nhiên (và hài hước) là công nghệ tên lửa của bác Hughes lại dựa hoàn toàn vào hằng số cơ bản: Trái Đất hình tròn! ‍♂️

Có vẻ như mới gần đây thôi, bác Hughes mới công nhận Trái Đất là phẳng. Bác tìm đến cộng đồng phi khoa học này để xin gọi vốn, sau khi cố gắng kêu gọi nhiều nguồn khác nhưng fail toàn tập.

Ban đầu, đây chỉ là chiến dịch gọi vốn trên Kickstarter đầu năm 2016, với tên "Từ gara ô tô tới Không gian Vũ trụ". Lúc đó chưa nói gì về "âm mưu" của các cơ quan chức năng che giấu sự thật Trái Đất phẳng cả.

Chiến dịch này chỉ kiếm được có 310 USD, quá ít so với mục tiêu 150.000 USD của bác Hughes. RIP!

b54060d5f8f31eb17fb1.png


Một năm sau, bác nhờ cộng đồng Trái Đất phẳng giúp đỡ. Khẳng định mình là người tin chắc nịch rằng Trái Đất giống hình cái pizza, và bác đã "bỏ nhiều tháng ra để chứng minh điều này".

Cộng đồng phi khoa học ấn tượng ngay: bác Hughes đã từng tự chế tên lửa, tự bay rồi, chắc chắn sẽ tìm ra được bằng chứng Trái Đất phẳng!

Họ cũng tin chắc rằng các nhà du hành Vũ trụ chỉ là diễn viên tầm thường, ngồi trước quả Địa Cầu làm bằng máy tính để lừa đảo số đông. Còn họ, những người "thức tỉnh", hiểu được gốc rễ của mọi chuyện.

"Chúng tôi cần một cá nhân không bị chính phủ chi phối", đại diện cộng đồng Trái Đất phẳng nói với Mike Hughes. "Và anh có thể là người mà chúng tôi cần". Chiến dịch gây quỹ của cộng đồng này đã gom được gần 8.000 USD, đủ để bác Hughes có vốn bay lên trời rồi!

cdb8d1ef17975ed1d11d.png


Tháng Mười Một vừa rồi, nhiều nguồn tin cho hay quả tên lửa với dòng chữ "Nghiên Cứu Trái Đất Phẳng" của bác Hughes đã lộ diện, sẵn sàng cất cánh.

Chúc bác thành công trước thử nghiệm vĩ đại của bác nói riêng, và toàn bộ cộng đồng Trái Đất phẳng nói chung nhé! Nếu bác chứng minh được Trái Đất là phẳng, nhân loại sẽ sốc nặng trước bí mật giờ mới bại lộ, và tung hô những người thuộc cộng đồng này là thánh sống.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top