Dạo này các tân sinh viên khắp nơi đang ùn ùn kéo đến trường để xác nhận nhập học. Ngoài việc check xem mình có chính thức là sinh viên chưa, các bạn cùng gia đình còn phải "dốc hầu bao" nộp đủ thứ phí: học phí, phí cơ sở vật chất, bảo hiểm... Tùy trường mà số tiền này có thể từ 1 triệu đến cả chục triệu đồng luôn nha!
Với đa số phụ huynh, khoản tiền đầu năm này đúng là "drama" thật sự. Vừa phải xoay tiền, vừa lo mang theo cục tiền to đùng như vậy rất dễ bị "hú họa". Chỉ cần kẻ gian chớp mắt là bay màu công sức cả năm trời!
Và rồi một câu chuyện "dở khóc dở cười" đã xảy ra vào ngày 13/8 tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân...
Một bạn sinh viên từ Hải Phòng đã... bỏ quên luôn bọc tiền 19 triệu đồng! Đúng kiểu "úi giời ơi" luôn á! Bọc tiền toàn xấp 500k, được gói kỹ càng trong túi nilong. Theo info được share, đây là tiền của gia đình bạn Nguyễn Trương Mỹ, ngành Kinh tế Tài nguyên. May quá là bác bảo vệ phát hiện và báo ngay cho Ban tổ chức Tuyển sinh. Nhờ đó mà gia đình bạn Mỹ đã được nhận lại số tiền một cách nguyên vẹn!
Thật sự không hiểu sao lại "lơ mơ" đến mức quên mất số tiền khủng như vậy, nhưng điều đáng nói nhất chính là tấm lòng vàng của bác bảo vệ! Không để cục tiền to làm "mờ mắt", bác đã ngay lập tức báo cho nhà trường. Nhìn bọc tiền được gói gém cẩn thận trong túi nilong là biết gia đình đã phải cày cuốc, tích góp từng đồng cho con rồi!
Ngay khi story này được chia sẻ lên mạng, dân tình đã vào "thả tim" và bình luận rần rần, đặc biệt là hội tân sinh viên. Ai cũng cảm ơn hành động đẹp của bác bảo vệ, đồng thời nhắc nhở gia đình sinh viên phải cẩn thận hơn khi mang theo số tiền lớn!
"Hình ảnh cảm động nhất trong mùa nhập học. Nhìn túi nilong là biết bố mẹ từ phương xa lên cùng em nhập học rồi. Chúc em trở thành cử nhân xuất sắc trong tương lai nhé!", bạn Hà Thu chia sẻ.
"Để có tiền nhập học đầu khóa cho con, các ông bố bà mẹ đã phải lo lắng nhiều rồi. Cám ơn nhân viên bảo vệ của NEU nhiều", bạn Thùy Dương comment.
"Bố mẹ ở quê tiết kiệm, gom góp tiền cho con nộp học đây mà. Nhìn như này cũng đoán được gia đình không khá giả cho lắm. Cũng may có bác bảo vệ tốt bụng. Mong em tân sinh viên đó cố gắng học tập tốt để không phụ lòng gia đình và tấm lòng tốt bụng của chú bảo vệ năm nào", bạn Luân Phạm thêm.
Nguồn: kenh14.vn