Bác 80 tuổi dùng dao ăn trầu tự tử, bác sĩ căng não giành giật sự sống

d7659baad94f4c97e22f.jpg


Sau khi bị ngã chấn thương cột sống phải nằm một chỗ, không tự chăm sóc bản thân được, cụ K. đã dùng dao ăn trầu đâm vào tim để tự tử vì không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu

c35677065c7ed47aee3b.jpg


Ngày 19-4, bác sĩ Trần Hồng Quang - Phó Khoa Ngoại Lồng ngực Tim mạch, Bệnh viện Quân y 175 cho biết các bác sĩ ở đây vừa phẫu thuật cứu sống cụ bà N.T.K (80 tuổi, ở TP HCM) trong tình trạng cực kỳ nguy kịch.

Cụ K. được đưa vào viện cấp cứu với vết thương thủng tim, rách màng phổi nghiêm trọng. Bệnh nhân lập tức được truyền dịch giảm đau, đặt nội khí quản thở máy. Bệnh viện đã phải bật báo động đỏ nội viện, huy động nhiều chuyên khoa tiến hành mổ khẩn cấp luôn. Kíp mổ phát hiện vết thủng ở tim dài khoảng 1,5 cm, rách màng phổi, chảy máu màng ngoài tim khoảng 300 ml

Bác sĩ Quang cho biết, cụ K. có dấu hiệu chèn ép tim cấp - nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn đến ngừng tim, tử vong ngay.

Sau 3 tiếng phẫu thuật căng thẳng, ekip đã khâu lỗ thủng, dẫn lưu màng ngoài tim, dẫn lưu khoang màng phổi trái. Do cụ già, thể trạng gầy yếu, suy kiệt, nhiều bệnh nền nên phải truyền tận 4 đơn vị máu trong lúc mổ. Sau mổ, cụ được chuyển sang Khoa Hồi sức Ngoại chăm sóc đặc biệt.

f3c6287dcc5570922110.jpg


Bác sĩ Phạm Tuấn Anh, Khoa Hồi sức Ngoại, cho biết sau mổ một ngày, cụ đã tỉnh, huyết động ổn định, đang được hỗ trợ thở máy. Các bác sĩ đang cố gắng cai máy thở, tập vật lý trị liệu để cụ có thể tự thở được.

Gia đình bệnh nhân kể lại, cách đây 5 ngày, cụ bà bị ngã chấn thương cột sống, phải nằm một chỗ, không thể tự chăm sóc vệ sinh cá nhân. Không muốn phụ thuộc con cái, cụ đã dùng dao ăn trầu đâm vào ngực rồi tự rút ra Khi người nhà phát hiện thì cụ đã lơ mơ, vết thương chảy máu ròng ròng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top