Nhìn Labubu - em búp bê từng khiến cả làng đồ chơi điên đảo săn lùng giờ đang nằm im lìm trên kệ, ít người ngó ngàng, thì nhiều người tự hỏi liệu Baby Three có "về vườn" theo kiểu Labubu không ta? Việc giới trẻ đốt hàng triệu để rinh búp bê về cũng khiến dân tình bàn tán ầm ĩ về chuyện tiêu tiền mất kiểm soát nè!
Nhìn lại lịch sử đồ chơi của hội GenZ thì thấy không ít sản phẩm từng làm mưa làm gió kiểu Capybara hay Labubu giờ đều nguội lạnh theo thời gian. Gấu bông Capybara hồi đó viral muốn vỡ mạng xã hội, được săn đón ráo riết, nhưng rồi cũng "flop" vì quá đỗi phổ biến luôn.
Labubu – dòng đồ chơi collectible xịn xò của Pop Mart – cũng đang mất giá sưu tầm vì nguồn hàng nhiều tràn lan và sự lên ngôi của Baby Three. Đã qua rồi cái thời mà ai cũng cuồng săn Labubu, giờ giá bán lại trên chợ đen giảm sập sàn, gần bằng giá gốc luôn trong mấy tháng trở lại đây. Các hội group mua bán Labubu cũng dần "đổi gió" sang bán Baby Three và các em búp bê khác rồi. Giới chuyên gia còn cảnh báo xu hướng này có thể ảnh hưởng nặng đến doanh thu năm nay của Pop Mart - công ty đóng trụ sở tại Bắc Kinh đó. Thế là thấy nhiều món đồ chơi từng "gây bão" một thời, rồi nhanh chóng mờ nhạt và thậm chí biến mất khỏi thị trường luôn á!
Suốt gần một năm đắm chìm trong trào lưu xé túi mù và săn lùng Baby Three, chị Diễm Quyên (TP. HCM) đã chi hàng trăm triệu đồng để sưu tầm hơn 100 em búp bê Baby Three, trong đó có nhiều phiên bản đặc biệt giá 2-3 triệu đồng/con, thậm chí có những mẫu khủng lên đến 7-8 triệu đồng nha! Chị Quyên chia sẻ rằng việc sưu tầm Baby Three không chỉ là sở thích mà còn là cách "đầu tư" cho sức khỏe tinh thần nữa.
Còn bạn Nguyễn Huy (sinh viên năm 2 tại Hà Nội), dù đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng Huy sở hữu bộ sưu tập đồ sộ với nhiều mẫu Labubu và Baby Three xịn sò. Hồi Labubu còn hot, mỗi tuần Huy mua 1-2 con, đốt 3-4 triệu đồng/tháng để săn phiên bản giới hạn. Giờ Baby Three được quan tâm hơn thì bạn ấy tiếp tục rút ví số tiền không nhỏ để thỏa đam mê, chạy theo trend thôi!
Việc hội GenZ vung tiền triệu để sưu tầm Baby Three gây tranh cãi rần rần trên mạng xã hội luôn. Phe ủng hộ thì nói đây là sở thích cá nhân, mang lại niềm vui và giúp giảm stress, miễn không ảnh hưởng đến ai là được. "Tôi dùng tiền mình kiếm được để mua niềm vui, sao phải nhận gạch đá?" - một người chơi phản pháo. Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng chi tiền triệu cho đồ chơi là phù phiếm và khuyên nên tiết kiệm, đầu tư cho tương lai hơn.
Chia sẻ về vấn đề này, TS. Trần Thị Vân Anh - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, lý giải: "Cơn sốt Baby Three một phần là do đồ chơi kích thích cảm xúc, trí tò mò của đông đảo người trẻ và phần lớn là do trào lưu, chạy theo xu hướng" nha mọi người.
Do đó, những món đồ chơi này chỉ rầm rộ một thời gian rồi nguội lạnh thôi, chưa kể đến các lý do về kinh tế khi nhiều người xem Baby Three như mặt hàng kinh doanh "lướt sóng" để kiếm lời nữa đó.
"Các bạn trẻ bỏ ra số tiền lớn nhưng điều đáng lo là giá trị của đồ chơi không tương xứng với số tiền bỏ ra. Hơn nữa, việc chi số tiền lớn sẽ tạo thói quen hoang phí, không biết quản lý tài chính, ảnh hưởng đến kinh tế bản thân, gia đình. Đặc biệt, tiêu tiền theo xu hướng dễ dẫn tới mất kiểm soát trong chi tiêu" - TS. Vân Anh nhấn mạnh.
Vậy Baby Three rồi có đi theo vết xe đổ của Labubu không? Đánh giá về xu hướng chung, nhiều chuyên gia nhận định khi đồ chơi xu hướng ngày một thịnh hành, chỉ trong thời gian ngắn, đồ chơi đó cũng sẽ dần chìm vào quên lãng. Thời điểm hiện tại, sau cơn sốt Baby Three, giới trẻ tiếp tục săn lùng búp bê khóc Crybaby, thị trường túi mù đang có những dấu hiệu "hạ nhiệt" rồi đó!
Nguồn: svvn.tienphong.vn