Choáng váng với thương vụ bạc tỷ vừa diễn ra tại New York! Ba mẫu đá từ Mặt Trăng được đưa về Trái Đất cách đây gần nửa thế kỷ vừa tìm được chủ mới với giá lên tới 855.000 USD (tầm 20 tỷ VNĐ) trong phiên đấu giá ngày 29/11 tại thành phố New York, Mỹ.
Theo nhà đấu giá Sotheby's tiết lộ, ba viên đá "xịn sò" này được tàu vũ trụ không người lái Luna-16 của Liên Xô mang về từ Mặt Trăng năm 1970 sau khi khoan sâu tận 35cm xuống bề mặt hành tinh bí ẩn này. Điểm đặc biệt là chúng từng được tặng cho bà Nina Ivanovna Korolev - vợ của cựu Giám đốc Chương trình Không gian Liên Xô Sergei Pavlovich Korolev, để tôn vinh những đóng góp "bá đạo" của ông cho các chương trình không gian vũ trụ trong thập niên 50-60 của thế kỷ 20.
Plot twist là năm 1993, những viên đá quý hiếm này đã được bán cho một nhà sưu tập người Mỹ giấu mặt với giá 442.500 USD. Fast forward đến phiên đấu giá ngày 29/11 vừa rồi, chúng đã tìm được chủ nhân mới với mức giá cao gần gấp đôi sau 25 năm - tức là đã "lời" khủng khiếp! Tuy nhiên, danh tính của đại gia mới vẫn đang được giữ kín như bưng.
Nguồn: kenh14.vn