Cày phim hơn 20 năm rồi, Lan Phương đã sở hữu cả núi vai diễn đáng nhớ trên màn ảnh. Nếu như ở mảng truyền hình, chị giúp khán giả "thả tim" với những nhân vật đầy cảm xúc, thì ở điện ảnh lại là nơi chị flex khả năng "biến hình" cực mạnh Trong đó, ba vai diễn thím Ánh, Thập Nương và Sáy có thể coi là "tài sản" nghệ thuật xịn sò nhất của Lan Phương.
1. Thím Ánh - "Bố già": Vai phụ mà vẫn gây sốt
Nhắc đến "Bố già", ai cũng nhớ ngay thím Ánh - vợ của Phú và là em dâu của Ba Sang. Đây là một phụ nữ có tính cách thực dụng, đanh đá, nói chuyện thẳng thừng và hay tạo drama trong gia đình lắm luôn Nhưng điểm đáng yêu là nhân vật không hoàn toàn xấu đâu nha. Phía sau vẻ ngoài hơi "gai" là một người phụ nữ đời thường, có những toan tính và áp lực riêng của mình.
Lan Phương không cố biến Ánh thành villain rẻ tiền mà diễn rất tự nhiên, tiết chế, tạo cảm giác gần gũi với đời sống thật. Dù không phải tuyến chính, Ánh vẫn là một trong những nhân vật khiến khán giả nhớ lâu nhất. "Bố già" cũng trở thành bước ngoặt quan trọng trong hành trình điện ảnh của Lan Phương khi phim thu về hơn 427 tỷ đồng - con số khủng đét!
2. Thập Nương - "Kẻ ăn hồn": Lột xác với vai kinh dị đầu tiên
Nếu Ánh cho thấy khả năng diễn đời thường thì Thập Nương lại mở ra một Lan Phương hoàn toàn khác. Trong "Kẻ ăn hồn" (2023), chị hóa thân thành người phụ nữ mang quá khứ bi kịch, từng chứng kiến gia tộc bị sát hại và nuôi dưỡng lòng thù hận trong nhiều năm
Thập Nương tìm đến tà thuật "rượu sọ người", trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi bi kịch của làng Địa Ngục. Điểm khó của nhân vật nằm ở sự chuyển biến tâm lý và ngoại hình. Lan Phương phải thể hiện đồng thời nỗi đau, sự căm hận và vẻ quỷ dị của một nhân vật đã bước qua ranh giới giữa con người và thế lực tà ác Vai diễn xuất hiện không quá nhiều nhưng được xem là một trong những điểm nhấn của phim. Thập Nương cũng chứng minh Lan Phương có thể cân được những nhân vật phức tạp, gai góc và mang màu sắc kinh dị.
3. Sáy - "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng": Level kinh dị lên tầm cao mới
Đến "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" (2026), Lan Phương tiếp tục cháy với dòng kinh dị. Chị vào vai Sáy (hay gọi là Sài), một người dân bản địa và là nạn nhân của Phí Phông. Đây là nhân vật đòi hỏi Lan Phương phải thể hiện trạng thái mất kiểm soát khi bị "nhập xác".
Trong một buổi giao lưu, chị tái hiện cảnh Sài bị nhập và khiến khán giả giật mình bởi ánh mắt sắc lạnh, biểu cảm dữ dội cùng tiếng thét đầy ám ảnh Nếu Thập Nương thiên về sự ma mị và chiều sâu tâm lý, Sài lại cho thấy khả năng bùng nổ về hình thể, ánh mắt và biểu cảm của Lan Phương - đúng nghĩa "sợ mà vẫn muốn xem" luôn!
Nguồn: saostar.vn