Chuyện tình "khó đỡ" này đang gây bão cõi mạng khi một cụ bà 84 tuổi yêu say đắm một anh tổng tài... ảo và còn muốn cưới luôn!
Theo SCMP, nhân vật chính là cụ Zhang Yulan, 84 tuổi, đang sống tại tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Gia đình phát hiện cụ dành cả ngày trời để theo dõi một nhân vật AI có tên Jianguo - một "tổng tài bá đạo" chuẩn châu Á luôn!
Giải thích sơ qua cho ai chưa biết: "tổng tài bá đạo" là kiểu nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc - vừa ngầu, vừa quyền lực, thích kiểm soát mọi thứ nhưng lại siêu dịu dàng với người yêu. Nghe xong ai mà chẳng mê phải không nào?
Và rồi cụ Zhang đã rơi vào "lưới tình" của anh chàng Jianguo này. Mỗi ngày cụ dành hơn 10 tiếng đồng hồ để xem video về Jianguo cùng những nhân vật ảo khác trên các nền tảng video ngắn. Theo thời gian, cụ càng ngày càng "sâu đậm" hơn, thậm chí còn tin rằng mình đang trong một mối quan hệ thực sự và có ý định... kết hôn luôn á!
Tháng 2/2026, drama lên đến đỉnh điểm khi cụ Zhang tự tay viết thư tình gửi Jianguo sau khi hai người "cãi nhau". Trong thư, cụ bày tỏ sự lo lắng, tự hỏi liệu anh có còn yêu mình không. Ôi trời ơi, ngôn tình đời thực đây rồi!
Nhưng mà câu chuyện không chỉ dừng lại ở cảm xúc đâu nha! Cụ Zhang còn chi tiền mua hàng từ cửa hàng online liên quan đến Jianguo. Theo SCMP, cụ đã "chốt đơn" hơn 7.000 nhân dân tệ (khoảng 26 triệu đồng) cho các sản phẩm ở đây. Và giá thì cao hơn bình thường rất nhiều luôn á!
Đến tháng 3, cụ lại tiếp tục móc hầu bao thêm 1.200 nhân dân tệ (hơn 4,5 triệu đồng) để mua sách do nhân vật AI "gợi ý". Tổng cộng lại mà xem thì cũng... khá đau ví phết!
Gia đình thì đã lo lắng quá rồi, cháu gái của cụ Zhang đành phải gửi khiếu nại về tài khoản liên quan đến nhân vật ảo này. Còn cụ thì vẫn đắm chìm trong tình yêu "ảo" của mình.
Nguồn: saostar.vn