BinNgok2098
New member
Chị em ơi, tưởng mình nghiện mua sắm là đỉnh rồi nhưng so với bà này thì còn lâu! Bà Vương 66 tuổi ở Thượng Hải, Trung Quốc vừa gây sốc khi chi tới 2 triệu nhân dân tệ (hơn 7,2 tỷ đồng luôn ấy chứ!) mua hàng online. Và đỉnh điểm là đống hàng chưa mở chất cao tận trần khiến bà... không có chỗ ngủ
Bà Vương sống một mình tại quận Gia Định và trong mấy năm trở lại đây, bà đã "quẩy" hết số tiền khủng này trên các sàn thương mại điện tử theo Kan Kan News đưa tin.
Thói quen tích trữ đồ chưa mở khiến nhà bà biến thành... "bãi rác di động". Hàng xóm than trời vì mùi hôi thối, ruồi nhặng gián bọ tứ tung. Nhưng bà vẫn tiếp tục shopping vì cảm giác "đã tay" khi swipe thẻ quá đã
Nhưng plot twist ở đây là lý do bà mua nhiều thế này đấy! Bà Vương tiết lộ: "Nhiều năm trước tôi bán căn hộ ở trung tâm, mua nhà ngoại ô. Thiên hạ cứ nghĩ tôi giàu sụ, ai cũng đến xin vay tiền. Thế là tôi quyết định mua sắm hết để tránh họ vay. Khi họ thấy nhà tôi ngập trong đồ đạc, họ sẽ không nghĩ việc vay tiền tôi là hợp lý nữa"
Bà chủ yếu mua hàng qua livestream (giống mấy phiên live bán hàng trên TikTok Shop ấy), toàn mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và trang sức vàng. Đồ chất cao tới trần, gara cũng full slots, đến mức bà phải thuê thêm một căn hộ khác để... chứa đồ
Theo viên chức ủy ban dân cư, con gái bà đang sống ở nước ngoài, người thân hiếm khi ghé thăm. Họ đã cố liên lạc với gia đình bà Vương để can thiệp nhưng không thành công.
Tháng 5/2024, ban quản lý đã tổ chức dọn dẹp sau khi xin phép bà, nhưng... tình trạng vẫn cứ tiếp diễn như thường
Bác sỹ Shi Yanfeng - chuyên gia tâm thần tại Thượng Hải cho biết, người mắc chứng rối loạn tích trữ thường bị trầm cảm và lo âu xã hội. Còn bác sỹ Yan Feng từ Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Thượng Hải khẳng định việc điều trị chứng này là một "cuộc chiến dài hơi".
Câu chuyện của bà Vương nhanh chóng viral trên mạng xã hội, châm ngòi cho cuộc thảo luận về sức khỏe tâm thần người cao tuổi. Netizen bình luận: "Nguyên nhân sâu xa là bà ấy cô đơn quá", "Giới trẻ nên quan tâm người lớn tuổi trong nhà nhiều hơn đi"...
Thật sự câu chuyện này vừa sad vừa đáng suy ngẫm. Đôi khi những hành vi "lạ" của người già là tiếng kêu cứu thầm lặng về sự cô đơn đấy các bạn ơi
Nguồn: soha.vn