ChangBobo2954
New member
(Soha.vn) - "Bà Tưng" và "Running Man" như hai thế giới đối nghịch nhau - một bên bị ghét, một bên được yêu. Nhưng plot twist là cả hai lại có cái kết giống nhau không ngờ luôn á!
Khác biệt rõ mồn một nhưng lại có điểm chung lạ kỳ
Nếu so sánh "Bà Tưng" và "Running Man" thì đúng là đối lập hoàn toàn. Một bên không ngại làm bất cứ điều gì để được nổi tiếng, còn một bên dù đã nổi rồi nhưng vẫn không chịu đổi chỗ nhà để quay phim hay chụp ảnh!
Từ lúc xuất hiện, "Bà Tưng" đã viral nhờ những clip khá là... ồn ào, với điệu nhảy gợi cảm và cử chỉ như đang "thách" khán giả vậy. Trong khi đó, "Running Man" lại ghi điểm với tinh thần strong, nụ cười tỏa nắng và vibe hiền lành cực kỳ "ưa nhìn".
Chính sự tự nhiên đó đã khiến anh chàng Hải Dương này được lòng cả fan Arsenal lẫn giới báo chí. Ngay sau khi lộ diện, "Running Man" được hype không kém gì các ngôi sao top đầu của Pháo thủ khi đến Việt Nam!
Còn "Bà Tưng" thì chọn con đường khác - liên tục tung ra những hình ảnh, clip sexy và phát ngôn gây sốc để câu view. Nhưng phải công nhận là cô cũng từng có thời được netizen, đặc biệt là các anh chàng trẻ, quan tâm đấy. Báo chì cũng phải liên tục đưa tin về "Bà Tưng", khiến độ nổi tiếng của Lê Thị Huyền Anh tăng vọt!
Nhìn chung thì "Bà Tưng" và "Running Man" là hai case hoàn toàn khác biệt, từ bản chất đến cách nổi tiếng. Nhưng điểm chung là cả hai đều viral nhờ cộng đồng mạng và gây "bão" dài hơi ở Việt Nam!
Rồi cả hai đều có chung một cái kết...
• Lý do "Bà Tưng" "flop" thì dễ hiểu rồi: Quá kiêu ngạo, coi thường dư luận và cả các cơ quan chức năng nữa.
Những ngày được truyền thông săn đón của "Bà Tưng" và "Running Man" có vẻ đang đến hồi kết rồi. Khi bị cấm biểu diễn nghệ thuật trên toàn quốc, Lê Thị Huyền Anh đã đóng Facebook cá nhân, không còn tung chiêu PR nào nữa.
Có thể nói cô ấy chưa "chìm" hoàn toàn, nhưng đang dần "chìm" và khó mà comeback được rồi!
Trong khi đó, "Running Man" vẫn là niềm tự hào của Việt Nam, được rất nhiều người yêu mến. Nhưng sự thật là anh chàng Hải Dương này cũng đang dần "chìm" đấy!
Gần đây có tin "Running Man" được mời tham gia clip của ca sĩ Hiền Thục. Nhưng khi sự kiện Arsenal đến VN rồi, anh ấy sang Anh đã lâu, thì liệu một MV có đủ để giúp chàng trai Hải Dương duy trì được hình ảnh không?
Có thể nhiều bạn sẽ không đồng ý với quan điểm này. Nhưng để ý kỹ sẽ thấy: trước đây "Running Man" xuất hiện trên báo dày đặc, một ngày ít nhất một bài, thì giờ đây sẽ ngày càng ít tin tức về anh ấy hơn.
Hiện tượng nào cũng có thời kỳ đỉnh cao rồi tàn lụi thôi. "Running Man" và "Bà Tưng" tuy là hai hiện tượng cực kỳ dị biệt trong giới truyền thông VN nhiều năm qua, nhưng cũng không thoát khỏi quy luật này. Nổi lên cùng lúc, cả hai gần như cũng đang "chìm" cùng lúc, "giống nhau" luôn! Chữ "giống nhau" được đặt trong " " vì nếu có khác thì "Bà Tưng" bị "chìm" khi đang bị ghét, còn "Running Man" bị "chìm" khi đang được yêu mến!
• Với trường hợp "Running Man", chuyện "flop" phức tạp hơn nhiều. Có thể thấy nhiều cơ quan nhà nước và các công ty, tổ chức đã chưa tận dụng tốt hình ảnh của "Running Man" để quảng bá đất nước hay sản phẩm. Nếu làm tốt việc này sẽ là "win-win", giúp "Running Man" duy trì độ nổi tiếng lâu hơn.
Ngoài ra, gia đình và bản thân "Running Man" khá cứng nhắc trong việc giữ gìn hình ảnh. Gia đình từng chia sẻ chỉ muốn con em ở Hải Dương gần nhà, trong khi các cơ hội làm việc, nổi tiếng lại chủ yếu ở Hà Nội hay Sài Gòn.
Về phần mình, "Running Man" không có sự support trong việc duy trì hình ảnh. Chàng trai Hải Dương hầu như không có kinh nghiệm khi trở nên nổi tiếng. Bản thân anh cũng không sẵn sàng đánh đổi để được famous (anh thậm chí không muốn share hình ảnh nhà cửa, gia đình... với fan). Đây là điểm đáng trân trọng ở một chàng trai vốn chất phác, nhưng cũng sẽ là rào cản trên con đường sự nghiệp!
Bài viết có thể không mang nhiều ý nghĩa lắm. Nhưng đây là cảm nghĩ của một người đã theo dõi sát sao sự nổi lên và "chìm xuống" của "Bà Tưng" và "Running Man", qua đó rút ra vài phân tích và bài học cá nhân nhé!
Nguồn: soha.vn