Ba từ "con nợ mẹ" khiến con tổn thương sâu sắc hơn cả đòn roi: 20 năm trôi qua, vết thương vẫn còn đấy

Chị Dung không ngờ rằng, chỉ 3 từ thôi mà lại khiến con mình đau đớn đến vậy

Năm nay 38 tuổi nhưng cuộc sống của chị Mỹ Dung (TP.HCM) chỉ xoay quanh mỗi chuyện con cái. Từ ngày sinh con, chị nghỉ luôn công việc, dành trọn thời gian cho gia đình và nuôi dạy con. Ngoài học ở trường ra, con còn phải tham gia lớp học thêm rồi lớp năng khiếu nọ kia. Con học mệt lả, mẹ cũng kiệt sức khi phải nhiều vòng đón đưa, mưa nắng gì cũng đều.

Chị cũng từ chối hết mọi buổi cà phê, tụ tập bạn bè vào cuối tuần để dành trọn thời gian cho con. Dù luôn nghĩ rằng việc giáo dục con là quan trọng nhất, nhưng không ít lần chị Dung thấy bản thân rơi vào trạng thái căng thẳng, kiệt sức. Rồi chị trút những gánh nặng đó lên vai con.

"Nếu không có con, mẹ đã thành công hơn"; "Nếu không có con, mẹ đã không sống như thế này"; "Mẹ nhịn ăn nhịn mặc vì con, con lại học hành thế này"... là những câu chị hay nói với con trong lúc bực mình, khi con không đạt được thành tích như mong đợi.

Có lần, khi chị thốt lên 3 từ "con nợ mẹ", đứa trẻ bỗng hét toáng lên, đầy giận dữ: "Con bắt mẹ hy sinh vì con à? Con bắt mẹ sinh con à? Con có bắt mẹ nghỉ việc chăm con không?" khiến bà mẹ "đứng hình" luôn

40b39b41a1d3db00faae.jpg


Theo khảo sát về tình trạng làm mẹ năm 2021 của website Motherly, 93% các bà mẹ ít nhất một lần thấy kiệt sức vì áp lực chăm sóc con, 16% nói luôn cảm thấy như vậy. Một nghiên cứu năm 2012 từ ĐH Mary Washington, Mỹ cho thấy phụ nữ ủng hộ "làm mẹ chuyên sâu" - tức lấy trẻ làm trung tâm - có nhiều khả năng bị trầm cảm hơn, ít hài lòng với cuộc sống hơn.

Lựa chọn dành cho gia đình vốn dĩ mỗi người mỗi khác, quyết định làm mẹ toàn thời gian cũng vô cùng ý nghĩa. Tuy nhiên, nếu bạn cứ vin vào những "hy sinh" và ép con cái làm mọi thứ theo ý mình, thì đó là một loại xiềng xích, một gánh nặng vô hình đè lên vai đứa trẻ đó

Nhiều năm trước, có một tin tức gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Một bà mẹ đơn thân ở Cap Nhĩ Tân đã đồng hành cùng con trai từ khi cậu thi vào cấp 3 cho đến kỳ thi tuyển sinh đại học.

Đứa trẻ trượt kỳ thi đại học hai lần. Theo yêu cầu của mẹ, cậu phải thi lại. Nhưng chứng trầm cảm nặng đã khiến cậu không thể tham gia kỳ thi nữa. Đứa trẻ dùng dao tự sát. Người mẹ chộp lấy con dao để cứu con nhưng lại vô tình đâm trúng tim mình.

Được biết, người mẹ này vốn là một nhân viên văn phòng tính tình vui vẻ, có năng lực. Mới ngoài 40 tuổi, cô đã quyết định từ chối tái hôn, bỏ việc, bán nhà đưa con lên thành phố lớn và đặt cược cả cuộc đời vào con trai mình. Kết quả là cô không chỉ khiến con trượt kỳ thi mà còn hủy hoại luôn cuộc đời của con.

Trong ấn tượng của hầu hết mọi người, người mẹ là hình ảnh của một phụ nữ đảm đang, hy sinh vì con cái và vất vả lo toan cho gia đình. Nhưng một người mẹ hy sinh quá mức vì con, dồn hết tâm trí cho con, không có lý tưởng theo đuổi riêng, không những khiến cuộc sống trở nên mệt mỏi mà còn gây áp lực tinh thần rất lớn cho những đứa trẻ.

Mẹ hy sinh càng nhiều, sẽ càng ít thời gian cho bản thân. Làm mẹ là cho đi yêu thương không kèm điều kiện, là dành cho con những điều tốt đẹp nhất nhưng cũng đừng quên bản thân phải tốt đẹp trước đã nhé! ✨

Buông bỏ công việc gia đình một cách hợp lý, chấp nhận sự không hoàn hảo và hãy để những thành viên trong gia đình quản lý công việc theo cách họ muốn. Dành không gian riêng cho bản thân, sắp xếp đi làm đẹp, tiệc tùng, tập thể dục, du lịch, làm cho cuộc sống trở nên phong phú hơn.

Tìm những thứ mình thích, nuôi dưỡng sở thích của bản thân, chẳng hạn như âm nhạc, đọc sách, viết lách, cắm hoa, vẽ tranh, yoga,... Tiết kiệm được xem là một cách tốt để bảo đảm cho tương lai, tuy nhiên cũng đừng để việc tiết kiệm trở thành thứ kiểm soát và "chèn ép" những sở thích cá nhân. Thỉnh thoảng hãy tự thưởng cho mình những món quà, thay vì chờ đợi người khác rồi thất vọng, bực bội.

Nên nhớ, trẻ em cũng sẽ có những lựa chọn và con đường sống riêng để đi, chúng có quyền tự do và suy nghĩ của riêng mình

47d1a010d108506428c3.jpg


f852edd66d162fa430d2.jpg


71b3ec05f0f0c9904697.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top