"Bà trùm" chạy bệnh án tâm thần bất ngờ xin tòa giảm án cho bác sĩ vì "họ do tôi mà phạm tội"

Hôm nay (2/10), sau gần một tuần xét hỏi và luận tội 65 bị cáo trong vụ đưa-nhận hối lộ rúng động tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Hội đồng xét xử chính thức bước vào giai đoạn nghị án. Dự kiến phiên tuyên sẽ diễn ra lúc 14h30 ngày 7/10 tới.

Trước khi nghị án, "bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, quê Hà Tĩnh) - người có tới 7 tiền án, tiền sự - đã có màn phát biểu gây chú ý khi xin cho các nhân viên y tế được khoan hồng. "Họ do bị cáo mà phạm tội", Mai Anh nói. Plot twist là đây nhé!

Tuy nhiên, về phần mình, chị Mai Anh vẫn kiên quyết phủ nhận cáo buộc lừa đảo và môi giới hối lộ. Chị còn khẳng định là bị ép, thậm chí dùng cả con nhỏ để uy hiếp bác sĩ phải mở cửa, đập phá đồ đạc và nhận tiền. Nhưng mà các cựu cán bộ thì lại khai khác hoàn toàn nha.

Còn ông Lê Văn Đông - chồng của Mai Anh, người có tới 13 tiền án, tiền sự - thì xin Tòa tuyên mức án nhẹ nhất có thể.

3959b3ec5230aca126cf.jpg


Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường cũng xin giảm nhẹ cho đội ngũ nhân viên y tế của mình tại phiên tòa.

Người tiền nhiệm của ông Trường là ông Ngô Văn Vinh bày tỏ sự đau xót khi phải ra hầu tòa sau nhiều năm nghỉ hưu. Ông Vinh thừa nhận hành vi sai phạm và mong được giảm án.

Vợ ông Trần Văn Trường - bị cáo Đặng Thị Hòa - thì mong Hội đồng xét xử "nương tay" để chị sớm về chăm 2 đứa con.

Các bị cáo còn lại đều thừa nhận tội lỗi, tỏ ra ăn năn hối cải, nói do thiếu hiểu biết pháp luật mà vi phạm. Một số thì kể tuổi cao sức yếu, một số có con nhỏ, gia đình khó khăn... xin Tòa cân nhắc lượng hình cho nhẹ tay.

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát đã đánh giá Nguyễn Thị Mai Anh đóng vai trò "trung tâm" trong đường dây lợi dụng hoạt động giám định pháp y tâm thần để kiếm lời.

Về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Viện Kiểm sát cho biết Mai Anh không có chức năng, nhiệm vụ trưng cầu giám định tâm thần nhưng vẫn hứa hẹn giúp bị hại Khiếu Thị Thu Th. và Bùi Thị Kim H. lo cho người thân được đi giám định. Qua đó, chị chiếm đoạt của chị Th. hơn 1,1 tỷ đồng và của chị H. hơn 2,6 tỷ đồng. Khi không làm được như đã hứa, chị không trả lại tiền luôn á!

f857b676827db0a32897.jpg


Về tội "Môi giới hối lộ", căn cứ vào sao kê ngân hàng, tin nhắn và lời khai, Viện Kiểm sát khẳng định Mai Anh đã môi giới hối lộ 7 trường hợp, với tổng số tiền hơn 5,9 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi 4,4 tỷ đồng.

Về tội "Đưa hối lộ", dựa vào lời khai của các bị cáo Hoàng Tất Thành, Trần Đại Quân, Phạm Minh Tuấn, Lâm Văn Thành, Đặng Thị Hòa và tin nhắn thu giữ được, Viện Kiểm sát xác định Mai Anh đã đưa hối lộ để Hội đồng giám định ra kết luận giám định tâm thần cho chồng là Lê Văn Đông, đưa hối lộ để được ở phòng riêng với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng và chi 220 triệu đồng cho các đối tượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Theo Viện Kiểm sát, trong suốt quá trình điều tra và tại tòa, Mai Anh quanh co, không nhận tội, không tỏ ra ăn năn hối cải nên không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo có nhân thân xấu, nhiều tiền án, đã được giáo dục nhưng không hoàn lương, cần cách ly khỏi xã hội một thời gian dài. Hơi căng đó!

49c0e71a208995445eea.jpg


Trong nhóm phạm tội "Nhận hối lộ", bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) được Viện Kiểm sát đánh giá là người tham gia nhiều Hội đồng giám định nhất, nhận số tiền nhiều nhất, có vai trò cao nhất trong việc giám định tâm thần sai lệch.

Ngoài ra, ông Trường còn nhận tiền để Mai Anh được ở phòng riêng và nhận tiền để tuyển dụng cán bộ. Vì vậy, ông phải chịu trách nhiệm lớn hơn hẳn.

Toàn bộ vụ án, ông Trường nhận hơn 4,78 tỷ đồng để giám định sai lệch cho 27 trường hợp; nhận 3,34 tỷ đồng để xin việc cho 7 trường hợp; nhận 2 điện thoại cùng 1 chiếc xe điện. Tổng cộng số tiền Trường nhận hối lộ là 8,5 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 6,85 tỷ đồng. Con số "khủng" thật sự!

Với các bị cáo khác, Viện Kiểm sát xác định họ đều có vai trò cùng thực hiện hành vi phạm tội, tạo thành một chuỗi sai phạm dài...

Trong tổng số 65 bị cáo, Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án thấp nhất từ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đến người cao nhất là Nguyễn Thị Mai Anh với đề nghị tổng mức án 30 năm tù.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top