Bà Oanh - người được cộng đồng mạng phong tặng danh hiệu "bà trùm" rươi vừa có màn flex thu nhập "bá đạo" từ việc buôn bán loài sinh vật được mệnh danh là "lộc trời" này, nghe mà choáng luôn nha!
>>> Bắt "rồng đất": Người Hải Dương - Hải Phòng bỏ túi cả trăm triệu/đêm>>> Cận cảnh mua bán "lộc trời" đút túi trăm triệu/ngày tại Hải Phòng
Ở đất Tứ Kỳ, Hải Dương hỏi về nhà bà Bùi Thị Oanh là dân địa phương ai cũng biết luôn nhen!
Để khui info về việc thu mua, phân phối và cả xuất khẩu loài vật được so sánh như "lộc trời" này, phóng viên đã ghé thăm cơ sở thu mua của bà Oanh tại xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Nhân công tháo dỡ những mẻ rươi được đưa về cơ sở của bà Oanh.
Theo lời bà chủ cơ sở buôn bán loài "rồng đất" (tên gọi khác của rươi nghe xịn sò hơn nhiều ), mỗi ngày cơ sở của bà thu mua từ hàng tạ đến... hàng tấn rươi luôn, nghe mà sốc!
Việc thu mua rươi cực căng vào mùa chính vụ, từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 11 Âm lịch. Đây chính là thời điểm rươi nổi nhiều nhất trong năm.
"Bình thường gia đình thu mua khoảng 5 - 7 tạ/ngày thôi.
Nhưng mà nếu đầu vụ, hoặc những ngày rươi nổi ầm ầm, người dân vớt được nhiều thì gia đình có thể thu mua từ 4 đến 5 tấn/ngày luôn", bà Oanh chia sẻ.
Khi rươi về đến cơ sở, giá thành phụ thuộc vào chất lượng - rươi to hay nhỏ. Rươi hồng và to sẽ có giá cao hơn, còn rươi nhỏ thì giá sẽ thấp hơn, logic lắm nha các bạn!
Nói về giá nhập rươi, bà Oanh tiết lộ: "1 kg rươi nhập vào tại cơ sở dao động từ 350.000đ - 500.000đ/1kg đối với rươi nhỏ.
Còn rươi to, chất lượng hơn thì giá từ 400.000đ - 520.000đ/1kg" - nghe mà muốn lập nghiệp bắt rươi luôn!
Còn rươi xuất ra thị trường các tỉnh và nước ngoài thì giá còn cao hơn nữa nhen.
Với việc đầu tư thu mua và phân phối rươi như vậy, mỗi ngày bà Oanh bỏ túi hàng chục triệu đồng. Mỗi năm cơ sở của bà thu mua và xuất ra thị trường hàng chục tấn rươi, số tiền thu về lên đến hàng tỷ đồng luôn á!
Những người đến nhập rươi của bà Oanh không chỉ ở địa phương hay tỉnh lân cận, mà khách hàng ở xa cũng về đây để chọn cho mình một mẻ rươi vừa ý.
"Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa rươi là tôi đánh xe về đây để nhập hàng.
Rươi ở đây được cái đảm bảo, người ta vừa mang đến là mình cũng nhập luôn nên không phải lo về chất lượng", ông Đỗ Hoàng Việt, chủ nhà hàng Vạn Chài tại Hà Nội chia sẻ.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại cơ sở thu mua rươi của bà Bùi Thị Oanh:
Sau đó rươi lại được đổ ra chậu để cân lấy sản lượng thực và đóng vào khay chuyên dụng.
Nguồn: soha.vn