MamCute8995
New member
Tập 28 "Mộng Phù Hoa" drama tiếp nha mọi người! Sau khi Mân (Nhan Phúc Vinh) phát hiện "người yêu tôi đã có chồng" thì cái plot twist này căng hơn cả phim Hàn luôn á
Tiếp nối drama từ tập 27, sau khi "thành công" phá tan mối tình của đôi trẻ (đúng kiểu nữ phụ thắng to), Út Huệ (Khánh Hà) định xin nghỉ việc để chạy khỏi nhà bà Mừng (Yến Nhi) vì sợ phải nhìn mặt Ba Trang (Kim Tuyến). Nhưng plot twist nữa: bà Mừng không cho cô đi! Hoá ra từ đầu bà đã không ship cặp Mân - Ba Trang rồi, cứ thấy con trai "dính chặt" vào Ba Trang là bà đã ngứa mắt
Còn Ba Trang thì đúng là "tình đầu tan vỡ" phiên bản đau thương nhất luôn Chị đi lang thang khắp những nơi từng có kỷ niệm với Mân, chỉ mong được nói một câu xin lỗi thôi. Nhưng cuối cùng thì... Mân vẫn bỏ đi không quay lại. Trái tim chị như bị "bóp nghẹt" vì anh ấy không chịu bình tĩnh nghe giải thích dù chỉ một câu
Cuối cùng Ba Trang bỏ cuộc không tìm Mân nữa rồi. Vừa đi thì gặp ngay thầy thông ngôn (Kiến An) - hoá ra là công tử Long (Hà Việt Dũng) sai đến "rước" vợ về Sài Gòn. Chữ "rước" nghe fancy nhưng thực chất là bắt đó mọi người ơi
Vừa nhận tin dữ, Ba Trang vội chạy đến tìm ông Hào (Quốc Tân) bên bến sông. Chị nhờ ông chăm sóc mẹ và bà ngoại, xây cho bà Mừng một căn nhà tử tế. Bởi vì chị biết rõ lần này về Sài Gòn chắc chắn không yên ổn rồi Xong xuôi việc, Ba Trang về nhà chào từ biệt mẹ và bà ngoại rồi lên đường. Trước khi đi, chị còn ghé viếng mộ bố - mười mấy năm trời không đến vì những định kiến và nỗi đau vẫn đang đè nặng lên mẹ mình.
Nguồn: kenh14.vn