Bước sang năm mới Ất Tỵ 2025, hội ae sinh viên cả nước đang đặt ra đủ thứ mục tiêu mới, không chỉ cày cuốc trên giảng đường mà còn làm nhiều thứ hay ho cho cộng đồng nữa. Trong đó, có ba bạn sinh viên "xịn xò" là Nguyễn Huỳnh Thùy Linh, Vũ Thị Minh Hậu và Ngô Ngọc Đức đã có những chia sẻ truyền cảm hứng cực mạnh về hành trình phấn đấu của mình
Dù đến từ những nơi khác nhau, nhưng cả ba đều có chung một điểm: Không ngừng học hỏi, không ngừng cố gắng và không ngừng cống hiến. Các anh chị này không chỉ là những sinh viên xuất sắc trên giảng đường, mà còn là nguồn động lực "xịn sò" cho đám bạn bè cùng trang lứa nữa đấy!
Học không chỉ để biết, mà còn để làm
Là Ủy viên BCH Hội Sinh viên trường ĐH Bình Dương và còn ẵm luôn Giải thưởng 'Sao Tháng Giêng' năm học 2023 – 2024, Nguyễn Huỳnh Thùy Linh luôn coi kiến thức chính là hành trang vững chắc nhất cho tương lai.
"Năm mới, mục tiêu lớn nhất của mình vẫn là nâng cao kiến thức chuyên ngành. Mình tin rằng, học không chỉ để biết, mà còn để áp dụng và làm được điều gì đó có ích", Linh chia sẻ. Ngoài việc học trên giảng đường, bạn ấy còn đang "cày" thêm các khóa học về kỹ năng mềm như ngoại ngữ và tin học để chuẩn bị kỹ càng hơn cho tương lai.
Không chỉ tập trung vào học tập, Linh còn dành thời gian cho nghiên cứu khoa học và mong rằng sản phẩm nghiên cứu của mình có thể áp dụng vào thực tế. Bên cạnh đó, cô nàng cũng đặt mục tiêu học thêm một ngoại ngữ mới – tiếng Trung, trong năm 2025 và tham gia nhiều hội thảo chuyên môn để mở rộng tầm nhìn.
"Chúng mình còn trẻ, còn cơ hội để thử và học hỏi. Quan trọng là không ngừng cố gắng để mỗi ngày trôi qua đều có giá trị", Thuỳ Linh nhắn nhủ
Học để quay về giúp đỡ trẻ em vùng cao
Vũ Thị Minh Hậu - Ủy viên BCH T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai không chỉ là một sinh viên năng động mà còn mang trong mình hoài bão "to đùng": Giúp đỡ trẻ em vùng cao – nơi cô đã lớn lên.
"Động lực lớn nhất để mình cố gắng mỗi ngày chính là những đứa trẻ nơi bản làng. Mình từng trải qua những khó khăn như các em, nên mình hiểu cảm giác phải đi học trong điều kiện thiếu thốn. Mình muốn làm gì đó để giúp các em có một tương lai tốt hơn", Hậu tâm sự.
Để làm được điều đó, Hậu tập trung học tập, rèn luyện kỹ năng sư phạm, kỹ năng lãnh đạo và tổ chức hoạt động cộng đồng. Cô mong muốn những kiến thức mình học được không chỉ giúp bản thân phát triển mà còn trở thành "cầu nối" giúp trẻ em vùng cao tiếp cận tri thức và mở ra nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống
Ngoài ra, Hậu cũng cho biết, gia đình, thầy cô và bạn bè chính là nguồn động lực lớn giúp cô luôn vững tin vào con đường đã chọn. "Không ai thành công mà đi một mình. Nhờ có những người luôn bên cạnh động viên mà mình có thêm sức mạnh để bước tiếp", Hậu chia sẻ.
Kiến thức + Kỹ năng = Chìa khóa mở cánh cửa tương lai
Ngô Ngọc Đức (lớp Kinh tế phát triển 63C, khoa Kế hoạch và Phát triển, trường Kinh tế và Quản lý công, ĐH Kinh tế Quốc dân) không chỉ chăm chỉ học tập mà còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa.
"Mình tin rằng, kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm là hai thứ không thể tách rời. Học giỏi nhưng thiếu kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp hay xử lý vấn đề thì cũng khó để thành công", Đức chia sẻ.
Chính vì vậy, ngoài việc tập trung vào học tập và nghiên cứu, Đức còn tham gia các hoạt động Đoàn – Hội, các cuộc thi học thuật, các chương trình thực tế để tích lũy kinh nghiệm. "Mình cũng đang theo đuổi một đề tài nghiên cứu khoa học và hy vọng có thể đưa kết quả nghiên cứu này ứng dụng vào thực tế", Đức nói.
Một trong những mục tiêu "xịn xò" của Đức trong năm 2025 là trau dồi thêm ngoại ngữ, tham gia nhiều chương trình giao lưu quốc tế và kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế phát triển.
"Quan trọng nhất là phải chủ động tìm cơ hội và dám thử thách bản thân. Nếu không bước ra khỏi vùng an toàn, chúng ta sẽ mãi đứng yên", Đức khẳng định
Nguồn: svvn.tienphong.vn