Ba thiếu niên Thái Lan phóng hỏa người vô gia cư đang ngủ dưới gầm cầu - sốc nặng!

Ối giời ơi, vụ này đang khiến cả Thái Lan phẫn nộ cực mạnh luôn đó các bạn ơi! 3 thiếu niên bị tố đã phóng hỏa một người đàn ông vô gia cư đang ngủ dưới gầm cầu - nghe mà rợn người!

8dc95f6c13d6da8a24c3.png


Hiện tại cảnh sát Bangkok đang điều tra siêu căng vụ án nghiêm trọng này. Theo báo Thái đưa tin ngày 22/1, sự việc xảy ra vào tối 19/1 tại gầm cầu Ban Ma, quận Prawet nha.

Mấy clip viral trên mạng xã hội Thái, lấy từ camera an ninh, cho thấy 3 thiếu niên xuất hiện gần hiện trường. Hai bạn đội mũ bảo hiểm, còn bạn thứ ba đứng xa xa cầm cái gì đó giống điện thoại - có vẻ như đang... quay lại luôn á! Vài giây sau, lửa BÙM bùng lên kèm khói đen mù mịt, rồi cả bọn chuồn mất dạng ngay!

Nạn nhân là chú Karn, 51 tuổi, sống lâu năm dưới gầm cầu Ban Ma. Theo nguồn tin địa phương, lúc đó chú đang ngủ trên đống bìa carton, xung quanh toàn chai nhựa định đem bán. Bỗng nhiên chú cảm thấy có chất lỏng lạnh tanh, mùi giống xăng tạt vào người. Rồi lửa bùng lên luôn, khiến chú hoảng loạn phải chạy thoát thân gấp! Vụ cháy còn làm hỏng cả đường ống nước gần đó nữa, thiệt hại đang được kiểm tra.

900acd69d1f29c60e0c2.png


Cảnh sát đồn Prawet cho biết đã xác định được 3 nghi phạm là các bạn thiếu niên từ 11-15 tuổi. Danh tính các bạn không được tiết lộ theo luật bảo vệ trẻ em. Hiện tại các bạn đang bị thẩm vấn với sự có mặt của người giám hộ. Nhà chức trách khẳng định chú vô gia cư hiện đã an toàn, nhưng sức khỏe vẫn cần theo dõi thêm.

Nghe mà buồn hơn nữa là chú Karn kể đây KHÔNG PHẢI lần đầu bị nhóm này bully! Trong 1-2 tháng qua, chú nhiều lần bị ném chai nước, ném đá và chửi bới khi sống ở đây.

MXH Thái Lan giờ đang nổi sóng phẫn nộ cực mạnh! Nhiều người lo ngại về mức độ bạo lực của lứa tuổi vị thành niên, đồng thời kêu gọi chức năng xử lý nghiêm để răn đe, tránh tái diễn những vụ tương tự.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top