Ơ kìa, nghe mà rùng mình luôn á! Không có tiền nhưng lại muốn đi xa "đổi đời", 2 thiếu nữ và 1 bạn trai (14-17 tuổi) đã nghĩ ra cách cực kỳ kinh hoàng: giết bà cố để cướp vàng làm tiền đi chơi. Trời ơi, sao lại nghĩ vậy được chứ?!
Sáng ngày 1-6-2013, Lê Văn Thông (sinh 1996, ngụ thị trấn Chợ Vàm), Nguyễn Thị Dựa - tự Hạnh (sinh 1997, ngụ xã Phú An) và Võ Thị Thúy Bảo (sinh 1999, xã Phú An, Phú Tân) hẹn gặp nhau tại một quán nước ở xã Phú An lúc 7 giờ sáng. Cả ba đều muốn đi làm ăn xa, thay đổi cuộc sống nhưng lại... hết tiền rồi
Kế hoạch "đen tối" được bàn bạc như phim kinh dị vậy trời
Từ lời khai tại tòa của Thông và Dựa, câu chuyện được ghép lại kiểu gì mà nổi da gà á! Với suy nghĩ non nớt của lũ trẻ, Bảo đề xuất luôn: lấy vàng của bà P.T.T (sinh 1927 - bà cố ngoại của Bảo) làm "lộ phí đi xa", lý do là "lấy đồ người thân thì không sao đâu". Nghe xong Thông và Dựa gật đầu đồng ý liền. Nhưng họ cũng biết bà không thể tự dưng đưa vàng cho mình được nên...
Plan A: Cho bà uống thuốc ngủ, chờ bà ngủ say rồi lén lấy vàng. Dựa còn tư vấn chiến thuật: "Để thuốc vào nước mía cho dễ uống nhé!". Nhưng 2 đứa kia bảo: "Ơ mà để vào nước mía thì mất chất thuốc hết rồi, vào nước lọc đi".
Sau khi thống nhất xong, Bảo và Dựa đi mua thuốc, còn Thông nằm chờ ở quán. Nhưng mà... không tiệm nào bán cho bọn trẻ cả Cuối cùng Thông phải mua lén ở xe đẩy hàng rong và đưa cho Bảo cất.
Đến sáng 2-6, Bảo xuống sông tắm thì... làm ướt hết thuốc trong túi quần luôn Vậy là plan A fail!
Họ lại hẹn gặp nhau ở quán cũ để lên Plan B: dùng cây đập đầu bà. Nhưng Thông nghe xong sợ luôn: "Thôi tui không dám đâu, sợ quá!"
Plan C (cái này tàn nhẫn nhất): Bảo đề xuất "bóp cổ bả đi". Cả nhóm đồng ý và hẹn chiều tối hành động.
Phi vụ kinh hoàng diễn ra trong im lặng
Khoảng 18 giờ chiều hôm đó, cả ba lén chuẩn bị đồ đi xa và gặp nhau tại quán nước cũ. Thông và Bảo sẽ vào nhà bà T., còn Dựa ở lại quán "canh đồ". Họ còn tính toán không đi đông để tránh bị chú ý nữa đấy!
Đến nơi, Bảo gọi cửa, bà T. mở cửa cho cháu vào rồi ra phòng trước xem tivi. Bảo lén cho Thông lẻn vào nhà. Thông núp ở góc tường gần tủ quần áo, chờ timing. Lúc đó có người phụ nữ đang nói chuyện với bà T. Khi người đó về, bà T. còn kêu Bảo lấy dao gọt xoài cho bà ăn. Bà đâu có ngờ đứa cháu cố đang nghĩ điều gì
Thông nhào ra bóp cổ bà T. đến khi bà bất động, rồi lấy bông tai, nhẫn và dây chuyền trên người bà.
Về đến quán, cả ba đi khắp các tiệm vàng xã lân cận nhưng không ai chịu mua. Thất vọng, bọn họ kéo về. Nhưng mà... bà T. tỉnh lại, kêu cứu và kể hết sự việc! Bảo bị gia đình đưa đến Công an xã Phú An đầu thú luôn.
Sau phi vụ: Thông chạy trốn nhưng rồi cũng... bó tay
Thấy không ổn, Thông bỏ trốn lên TP.HCM, bán số vàng được 4.850.000 đồng. Chỉ trong 3 ngày lang thang, cậu xài luôn 1,8 triệu. Không tìm được việc, không có chỗ trọ, không có tương lai gì, cậu quay về quê đầu thú và nộp lại số tiền còn lại
Thông và Dựa bị khởi tố về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) vào tháng 9-2013: Bảo từ 13 tuổi 10 tháng đến 14 tuổi 4 tháng; Dựa từ 15 tuổi 10 tháng đến 16 tuổi 4 tháng; Thông từ 17 tuổi 4 tháng đến 17 tuổi 10 tháng. Do đó, Thông và Dựa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, còn Bảo chỉ bị đưa vào trường giáo dưỡng.
Gia đình các bị cáo: Hối hận và tự nhận lỗi về mình
Ông T. (cha Thông) chia sẻ: "Vợ chồng tui đi làm thuê, không biết gửi con cho ai nên dắt theo, thành ra 3 đứa con đều dốt hết. Ban ngày tui uống rượu rồi ngủ, tối thức dậy đi làm, ít chăm sóc con, đâu ngờ Thông dám làm chuyện ác như vậy"
Bà D. (mẹ Dựa) than thở: "Đẻ Dựa xong, tôi và cha nó chia tay. Tôi có chồng khác, có thêm con. Nhà nghèo, Dựa học đến lớp 6 thì tôi cho nghỉ đi bẻ ớt, mót lúa. Hôm trước nó xin về nhà ngoại chơi, ai dè nó tụ tập với bạn gây án như vầy!"
Hội đồng xét xử nhận định: chính sự lơ là, thiếu trách nhiệm của bố mẹ khiến các bị cáo có nhận thức lệch lạc về cuộc sống và pháp luật. Họ chưa dạy con nên người, để những đứa trẻ phải tự học và trả giá đắt cho sai lầm...
Vì lý do sức khỏe, bà T. xin vắng mặt tại phiên tòa, không yêu cầu bồi thường và xin giảm án cho 2 bị cáo (bà tốt quá trời ). Cuối cùng, Thông bị tuyên 9 năm tù, Dựa 6 năm tù đối với cả hai tội danh.
Nguồn: soha.vn