Ba thanh niên xăm trổ "đòi phí" người mua dưa, dân mạng tức "phát điên"

KiMoon2131

New member
91a995e58b45124e4d11.jpg


Ơ kìa, mua bán dưa hấu mà cũng bị "bảo kê" sao ta? Một số thương lái mua dưa bị đe dọa hoặc bị chặn xe nên đã phải chung tiền "bảo kê" cho ba thanh niên. Drama quá trời drama luôn á!

Ngày 18-4, Công an huyện Kbang (Gia Lai) cho biết vừa bắt tạm giam Trần Văn Đại (33 tuổi, trú thị trấn Kbang); Trương Văn Hoàng (22 tuổi), Trịnh Duy Hiền (30 tuổi), cùng trú xã Tơ Tung để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Bắt đúng rồi đấy, phải xử nghiêm mới được!

Bước đầu điều tra, công an xác định khoảng giữa tháng 3-2018, Đại cùng với Hoàng, Hiền gặp nhau tại quán nhậu ở xã Tơ Tung. Trong lúc ăn nhậu, Đại rủ Hiền, Hoàng cùng đi dắt mối bán dưa hấu cho các thương lái. Nghe qua thì cũng ổn, nhưng mà...

956f1a3cb22bcfa3bd42.jpg


Plot twist ở chỗ này nè! Đại đã chỉ đạo Hoàng, Hiền tìm kiếm các vườn dưa sắp thu hoạch để làm trung gian cho các thương lái.

Sau khi ký hợp đồng với chủ vườn dưa, Đại yêu cầu thương lái cắt lại "hoa hồng" theo tỉ lệ 200 đồng/kg trên tổng số lượng dưa đã thu mua. Ủa thế này thì ăn cắp có khác gì đâu?

Trường hợp những thương lái không thông qua Đại, Hoàng, Hiền làm khâu trung gian thì nhóm này tìm cách liên lạc để đe dọa, yêu cầu phải chung tiền thì mới cho xe tải ra khỏi vườn dưa. Kiểu "bảo kê" kinh điển luôn đấy!

Một số thương lái bị đe dọa hoặc bị chặn ô tô chở hàng, sợ dưa để lâu trên xe, trời nóng sẽ nhanh hư nên đã phải chung tiền. Tội nghiệp các bác thương lái quá! Với thủ đoạn trên, Đại cùng đồng phạm đã ép buộc được một thương lái phải chung 10 triệu đồng. 10 triệu đấy các bạn ơi!

Chiều 2-4, nhóm thanh niên tiếp tục chặn ô tô 81C-142.70, dọa chủ mua dưa đến gặp chúng để chi số tiền 200 đồng/kg trên tổng số dưa đã mua thì mới cho xe ra khỏi địa bàn. Còn làm lố nữa nè! ‍♀️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top