Ba thanh niên tử vong trôi dạt trên biển Khánh Hòa sau bão Toraji - Câu chuyện đau lòng về cái giá của sự chủ quan

e24646db61c8229a480d.jpg


Tin đau lòng từ Khánh Hòa: Chiều 6/11, người dân địa phương liên tục phát hiện 3 thi thể nam giới trôi trên biển trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng - hậu quả bi thảm từ cơn bão số 12 (Toraji) vừa quét qua.

Cụ thể, vào khoảng 13h chiều nay tại thị xã Ninh Hòa, bà con phát hiện 2 thi thể nam thanh niên trôi dạt trên đầm Nha Phu. Ngay lập tức, người dân đã phối hợp với lực lượng chức năng đưa các nạn nhân vào bờ.

Theo thông tin ban đầu, 2 nạn nhân này làm thuê tại một bè cá và gặp nạn trong cơn bão 12 vừa rồi. Một người quê ở Phú Yên, người còn lại quê ở Ninh Thuận. Cả hai đều còn rất trẻ...

02858f8a834563c2411e.jpg


Trước đó vài tiếng, vào khoảng 12h cùng ngày, người dân Ninh Hòa cũng đã phát hiện một thi thể nam giới khác tại khu vực biển xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa) dạt vào bờ. Nạn nhân được xác định là anh Ngô Đình Sang, quê ở huyện Diên Khánh, Khánh Hòa.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, chiều cùng ngày, cả 3 thi thể đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Thương quá...

Đáng nói là, trong cơn bão số 12 vừa qua, dù đã được cảnh báo trước, nhưng không ít người dân vẫn chủ quan quay trở lại lồng bè, tàu thuyền để cố gắng bảo vệ tài sản. Và thế là bi kịch đã xảy ra.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top