Tòa án Singapore ngày 15-8 vừa ra phán quyết nghiêm khắc với 3 du khách người Anh gốc Việt vì tội cưỡng hiếp một chị gái người Malaysia năm ngoái.
Cụ thể, Khong Tam Thanh (22 tuổi) bị kết án 6 năm tù + 8 roi. Vu Thai Son (24 tuổi) ăn 6 năm 6 tháng tù + 8 roi. Còn Michael Le (24 tuổi) nhận 5 năm 6 tháng tù + 5 roi.
Cả 3 đã thừa nhận cưỡng hiếp tập thể một nạn nhân người Malaysia 22 tuổi (danh tính được giữ kín) tại khách sạn Carlton – Singapore khi cô ấy đang say.
Trong suốt phiên tòa, Ủy viên Tư pháp Hoo Sheau Peng đã dùng từ "đáng khinh" để mô tả hành vi của 3 đối tượng này.
Bà Peng nhấn mạnh hành vi của Son là nghiêm trọng nhất vì người này không dùng biện pháp an toàn, gây nguy cơ lây nhiễm các bệnh liên quan đến tình dục và có thể khiến nạn nhân mang thai ngoài ý muốn.
Theo bà Peng, tội của Thanh nặng hơn Le vì hắn mở cửa phòng sau khi phạm tội, tạo điều kiện cho các hành vi phạm tội khác.
Thanh được phép bắt đầu thụ án vào ngày 22-8 còn Le là vào ngày 18-8 để cả 2 được gặp gia đình. Cả 2 được tại ngoại sau khi nộp phạt 50.000 USD/người.
Trong khi đó, Son đã bị giam giữ kể từ khi bị bắt.
Trước đó, vào ngày 14-8, công tố viên G. Kannan đề xuất mức án cho Le là 6 năm tù còn với Thanh và Son là 7 năm. "Họ đối xử với nạn nhân như thể cô ta là một món đồ vật để sử dụng và lạm dụng" – ông Kannan khẳng định.
Tuy nhiên, phiên tòa ngày 15-8 không giải thích vì sao mức án được giảm nhẹ.
Mức án tối đa cho tội danh cưỡng hiếp là 10 năm tù giam.
Sự việc diễn ra như nào?
Ngày 9-9 năm ngoái, 3 du khách người Anh gốc Việt cùng với một nhóm bạn bay đến Singapore tham dự lễ hội âm nhạc và tiệc tùng.
Tại đây, một người trong nhóm là Trinh Viet Anh (24 tuổi) chủ động làm quen với người phụ nữ trẻ Malaysia nêu trên. Sau đó, cô ta đề nghị đến phòng của Anh để "vui vẻ".
Sau khi "quan hệ" cô gái người Malaysia đi ngủ và đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau, Anh để Thanh vào phòng. Thanh, Son và Le sau đó đã luân phiên cưỡng hiếp nạn nhân.
Nguồn: kenh14.vn