GauTeen9265
New member
Chiều 27/9, một chiếc xe 7 chỗ màu đen đang chạy theo hướng tỉnh lộ 8 về cầu vượt Củ Chi (TP HCM) thì bỗng dưng có người ngồi trong xe... ném pháo ra đường!
Sự việc xảy ra ngay cách cổng gác Công an huyện Củ Chi chỉ khoảng 4 mét (gần công an mà vẫn dám chơi kiểu này thì phải nói là "gan to" thật ). Một vật gì đó bay ra khỏi xe, tạo tiếng nổ nhỏ, kèm theo vệt khói trắng bay lên trời. Sau đó chiếc xe phóng đi luôn, để lại đám đông hốt hoảng.
Tại hiện trường, cảnh sát thu được một tổ hợp hình trụ tròn dài 9 cm, một đầu đường kính 3 cm, đầu kia 1 cm.
Không để lâu, công an huyện Củ Chi đã truy xét và bắt giữ được cả ba người gồm: Đặng Quang Vương (29 tuổi, ngụ Củ Chi), Đặng Ngọc Quang (32 tuổi, ngụ Củ Chi) và Nguyễn Hữu Phước (42 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cùng chiếc xe tại Khu du lịch Công viên nước Củ Chi.
Khám xét xe, cảnh sát thu giữ được cả một "kho vũ khí" gồm: một khẩu súng ngắn, 19 viên pháo hình cầu và một mã tấu. Ủa, đi chơi hay đi... hành hiệp trượng nghĩa vậy trời?
Lý do mà cả ba đưa ra càng khó hiểu hơn: do say rượu và đoạn đường trước công an huyện Củ Chi bị kẹt cứng nên đã dùng pháo ném ra đường để "giải tán đám đông, giải tỏa đường cho xe qua". Bro ơi, tắc đường thì kiên nhẫn chờ chứ ném pháo kiểu gì?
Nguồn: soha.vn