TraSusu1720
New member
Nghe xong vụ này mà rùng mình luôn á! Sáng ngày 25/5/2024, ở xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai (Lào Cai), nhà ông H.S.S. có tổ chức bữa ăn sáng chill chill với 14 người. Menu nghe cũng xịn đấy: gà luộc, vịt luộc, thịt lợn treo gác bếp xào, rau bí xào.
Nhưng plot twist đến rồi nè! Có 3 anh chàng tự nhiên mở chai rượu ngâm rễ cây ra nhâm nhi (người Mông gọi là cây tẩu hỏa hảng). Và thế là... drama bắt đầu!
Ông V.S.C. chỉ mới uống có một chén thôi mà đã "toang" ngay: đau bụng, vã mồ hôi, buồn nôn, chóng mặt, rét run cả người luôn. Đến 11h, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà thì tình trạng nghiêm trọng lắm rồi: tiếp xúc chậm, da nhợt nhạt, sốt nhẹ 37,5 độ, huyết áp tụt xuống còn 78/40mmHg, khó thở, đau thượng vị.
Chẩn đoán của bác sĩ nghe mà sợ: Nhồi máu cơ tim cấp, sốc tim, ngộ độc rượu ngâm rễ cây không rõ loại, hạ kali máu, suy thận cấp. Nghiêm trọng quá nên 21h30 ngày 26/5 phải chuyển gấp về Bệnh viện Bạch Mai điều trị luôn.
Hai ông kia may mắn hơn tí, uống khoảng hai chén cũng bị vã mồ hôi, đau bụng, chóng mặt nhưng nhờ sơ cứu kịp thời nên đỡ hơn, khỏi phải vào viện.
Và đây là phần "trời ơi đất hỡi" nhất: hoá ra chai rượu này người nhà ông S. mua ở chợ về để... XOA BÓP NGOÀI DA chữa trật khớp chứ không phải để uống đâu!
Hiện tại, nhiều người ở vùng núi vẫn hay ngâm động vật, thực vật với rượu để uống bồi bổ sức khỏe. Nhưng vấn đề là không biết rõ chúng có độc hay không, hoặc uống liều lượng quá liều, hoặc uống nhầm như vụ này thì nguy cơ ngộ độc cao vô cùng, tỷ lệ tử vong do độc tố tự nhiên rất lớn đó nha!
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Trung tâm Y tế Si Ma Cai lấy 1 mẫu rượu ngâm đang uống dở và 1 mẫu cây tươi (có cả rễ, thân, lá) mà người nhà lấy trên đồi để gửi kiểm nghiệm, tìm nguyên nhân cảnh báo cho mọi người biết.
Nguồn: soha.vn