Lạ ghê, giờ mở clip không nghe câu "Xin chào tất cả các cháu" lanh lảnh nữa rồi. Hôm nay bà Tân xuất hiện với vibe hoàn toàn khác, ai cũng giật mình!
Các bạn ai follow bà Tân Vlog chắc thuộc lòng câu mở đầu kinh điển: "Xin chào tất cả các cháu" với giọng rộn ràng đặc trưng rồi đúng không? Nhưng mà clip lần này khác hẳn nha - nhạc nền du dương, hình ảnh cánh đồng xanh mướt mắt, mấy con trâu gặm cỏ thong dong... Xem đến đây netizen phải tự hỏi: "Ơ mình có đang lạc sang kênh nào khác không ta?"
Nhưng không đâu, vẫn là bà Tán của chúng mình thôi, chỉ là bà đổi style thôi!
Mở màn clip là cảnh bà Tân xuống đồng bắt trai, vì hôm nay bà quyết định nấu món cháo trai - một món ăn gắn liền với tuổi thơ biết bao người. Hình ảnh này khiến nhiều người liên tưởng ngay đến những clip của kênh Ẩm thực mẹ làm luôn. Thì ra những bà mẹ nông thôn chân chất nào cũng thạo việc ra đồng, mò cua bắt ốc, bắt trai như thường!
Nhưng đừng lo, bà Tân vẫn là bà Tân mà các bạn yêu mến nhé!
Sau màn bắt trai chill và aesthetic ngoài đồng, về đến nhà bắt đầu vào bếp, bà Tân lại comeback với đúng "phong cách bà Tân" quen thuộc. Vẫn rộn ràng, vui vẻ, vừa nấu vừa hướng dẫn tận tình. Bà luộc trai, vớt trai, lọc nước, cho gạo vào nấu cháo... Những con trai đồng tươi rói do chính tay bà bắt chẳng mấy chốc đã transform thành nồi cháo trai thơm lừng cả không gian!
Đàn cháu của bà Tân thế là lại được "ăn đậm" thêm một món nữa, còn được bà tự tay chuẩn bị nguyên liệu từ A-Z luôn. Với sự support của đàn cháu, nồi cháo trai "siêu to khổng lồ" cũng nhanh chóng bị "clear" sạch sành sanh!
Cháo trai là món ăn quen thuộc với rất nhiều người Việt mình, nhất là team miền Bắc. Con trai sau khi luộc xong sẽ được xào lên rồi cho vào nấu cùng gạo trong chính phần nước luộc trai. Cháo có vị ngọt tự nhiên từ con trai, vị thơm ngậy của gạo nếp, thêm mùi thơm của rau dăm, hành phi... đã trở thành món ăn "có một không hai" trong lòng biết bao người rồi!
Nguồn: kenh14.vn