Hẳn là ai cũng nghĩ streamer game phải là mấy bạn trẻ trẻ, xinh xinh thì mới hot được, nhưng Michelle Statham - một "bà bác" 56 tuổi đã phá tan định kiến này rồi đó!
Mỗi ngày, Michelle đều dành từ 4-5 tiếng đồng hồ để livestream cùng hội bạn online, trong khi fan và cộng đồng game nhảy vào xem chill chill. Game mà chị chơi là "Call of Duty: Warzone" đấy - cực đỉnh luôn! Ở tuổi 56, chị được xem là một trong những nữ streamer "già" nhất làng game.
"Game có thể khiến bạn thấy cạnh tranh lắm, nhưng khi livestream và chơi cùng tớ, mọi thứ sẽ trở nên bổ ích và vui vẻ hơn nhiều" - Michelle tự tin chia sẻ.
Thật ra thì chị cũng không thể có chỉ số khủng như mấy cô nàng streamer trẻ đẹp thời nay đâu nhé. Nhưng khi câu chuyện của chị lan truyền trên mạng, đặc biệt là viral cực mạnh trên TikTok, chị đã vui sướng khôn xiết khi có thêm tới 300.000 subs chỉ sau vài ngày thôi - con số này cực kỳ đáng nể luôn đó!
Vậy tại sao một "bà bác" U60, đã có ba con và hai cháu lại lao vào con đường streamer như thế này? Câu chuyện là trước đây chị cực kỳ mê game console, thậm chí là nghiện luôn ấy. Nhưng mọi thứ đổi thay khi Michelle bị viêm khớp ngón tay cái, không thể cầm tay cầm máy chơi game được nữa.
"Thế là chồng tớ gợi ý 'Chà, sao mình không mua một chiếc PC nhỉ? Vừa học cách dùng chuột bàn phím, vừa có thể livestream nữa, hay lắm đó'" - Michelle kể lại.
Ban đầu, chị nghĩ mình quá sống nội tâm để phát trực tiếp, chắc chắn sẽ chẳng ai muốn xem mình đâu. Nhưng ông xã động viên: "Nếu không có ai theo dõi thì cũng chẳng có gì phải lo cả mà!" Và giờ đây, chưa đầy hai năm sau, thói quen hàng ngày của Michelle là thức dậy lúc 7 giờ sáng hầu hết các ngày trong tuần để chuẩn bị cho buổi livestream lúc 9 giờ sáng trên Facebook - nơi chị đã có hơn 66.000 người theo dõi rồi đấy!
Nguồn: gamek.vn