Các bạn ơi, tin vui đỉnh của chóp này! Sinh viên RMIT Việt Nam vừa ẵm trọn Bằng khen (Merit Award) tại cuộc thi Young Ones – đánh dấu lần đầu tiên một trường đại học từ Việt Nam được xướng danh tại đấu trường uy tín toàn cầu này nè!
Young Ones được tổ chức từ năm 1986 bởi tổ chức The One Club for Creativity có trụ sở tại New York, là một trong những cuộc thi quảng cáo, truyền thông và thiết kế dành cho sinh viên xịn sò nhất trên toàn thế giới luôn.
Trong số hàng nghìn bài dự thi năm nay, Đại học RMIT Việt Nam có tới ba đội lọt vào vòng trong. Trong đó, một đội nhận Bằng khen hạng mục Young Ones One Show ở vòng chung cuộc. Xịn xò không chịu được
Với thành tích này, RMIT Việt Nam xếp thứ 32 trong số các cơ sở giáo dục tham gia hạng mục Young Ones One Show và trở thành trường đại học đầu tiên từ Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng quốc tế trong phần thi trên. Tự hào quá đi mất!
Bộ ba "cân team" gồm Quách Tấn An, Nguyễn Lê Duy và Phạm Quang Vinh – đều là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp – đã đưa ra ý tưởng thực hiện chiến dịch lấy kỹ thuật số làm nền tảng chính, giúp thương hiệu điện tử âm thanh cao cấp Bang & Olufsen thâm nhập vào văn hóa đại chúng và chinh phục khách hàng.
Chiến dịch mang tên "Hear the Arts" (tạm dịch: Lắng nghe nghệ thuật) của nhóm có ý tưởng siêu mới lạ: cho phép khán giả độc quyền thưởng thức âm thanh của các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng với sản phẩm loa thiết kế do thương hiệu Bang & Olufsen sản xuất. Nghe đã thấy nghệ rồi!
Nhóm đề xuất hãng hợp tác với các bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới như Louvre và MoMA để chọn ra các tác phẩm nghệ thuật nổi bật của từng thời đại, sau đó sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để biến những tác phẩm nghệ thuật đó thành các bản nhạc giao hưởng. Tưởng tượng một bức tranh có thể "hát" là sao nha?
"Bằng cách sử dụng AI để chuyển đổi sóng màu thành sóng âm, đồng thời cân nhắc bối cảnh không gian và thời gian mà mỗi tác phẩm nghệ thuật được tạo ra, chúng tôi có thể sáng tác ra bản nhạc giao hưởng riêng biệt cho từng bức tranh", các bạn sinh viên chia sẻ trong bản đề xuất dự thi.
Mà biết không, năm ngoái chính bộ ba này cũng đã cùng nhau giành giải Nhì cuộc thi toàn cầu D&AD New Blood Quickfire (đánh dấu chiến thắng đầu tiên của Việt Nam tại đấu trường này luôn nha) với ý tưởng tạo ra ứng dụng giúp tăng tuổi thọ điện thoại và giảm rác thải điện tử. Đúng là "team buff" liên tục!
Trải nghiệm của nhóm với hai cuộc thi này khá khác biệt đấy. Duy giải thích: "Trong khi đề bài của New Blood Quickfire yêu cầu chúng mình có cách tiếp cận vĩ mô để đem đến đột phá trong lĩnh vực điện tử theo hướng bền vững hơn, thì đề bài của Young Ones lại tập trung vào một mảng vốn rất hẹp là điện tử âm thanh cao cấp, cũng như phân khúc người tiêu dùng hẹp không kém là giới thượng lưu sành điệu".
"Tại cuộc thi năm ngoái, chúng mình phải lùi lại một bước để nắm bắt được bức tranh toàn cảnh. Còn với cuộc thi vừa qua, chúng mình phải đi sâu vào một đối tượng mục tiêu rất cụ thể để thấu hiểu họ. Đây là hai cách tiếp cận khác nhau nhưng đều thú vị và đem lại nhiều kiến thức như nhau", Duy chia sẻ thêm.
An cũng bật mí: "Chúng mình tham gia Young Ones với một tâm thế hoàn toàn cởi mở – giống như một tấm vải bố trắng tinh chỉ chờ tô lên càng nhiều mảng màu kiến thức càng tốt mà không cần bất kỳ ý niệm ban đầu nào cả. Dẫu chọn thử thách bản thân bằng một đề bài mới mẻ và đối tượng khách hàng lạ lẫm, kết quả đạt được lại vô cùng xứng đáng". Mindset này phải note lại gấp!
Tại khoa Truyền thông và Thiết kế Đại học RMIT, ngày càng có nhiều sinh viên tham gia các cuộc thi quốc tế trong những năm gần đây, với mong muốn gặt hái được những bài học và kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp tương lai.
Các thầy cô của khoa thường xuyên tổ chức hội thảo với diễn giả là những chuyên gia sáng tạo từng đoạt giải, cũng như giao bài tập cho sinh viên dựa trên đề bài của các cuộc thi từng diễn ra trong thực tế trước đây. Với cách chuẩn bị như vậy, sinh viên RMIT đã tự tin hơn khi bước vào các cuộc thi quốc tế. Đúng là "luyện võ công" từ trong trứng nước!
Tiến sĩ Soumik Parida, giảng viên bộ môn Quảng cáo tại Đại học RMIT và cũng là cố vấn của An, Duy và Vinh, cho biết: "Tôi chưa bao giờ nghi ngờ sự xuất sắc của các sinh viên trong khoa. Tôi luôn tin rằng một ngày thế giới sẽ biết đến các em – chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng thú thật khi biết tin các em đoạt giải, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc vì được góp phần giúp trường đại học đầu tiên từ Việt Nam đạt được thành tích này", Tiến sĩ Parida nói.
"Điều này chứng tỏ rằng nhà trường đang đi đúng hướng với chiến lược học tập kết hợp thực tiễn và chúng tôi sẽ còn giành được nhiều giải thưởng toàn cầu hơn nữa trong tương lai gần". Thầy nói gì cũng đúng hết!
Bạn Vinh còn gửi lời chúc mừng đến hai đội còn lại từ RMIT cùng lọt vào vòng trong của cuộc thi Young Ones năm nay.
"Đây là dấu ấn sáng tạo đầy ấn tượng của Việt Nam trên trường quốc tế. Cá nhân mình cho rằng ý tưởng của hai đội còn lại cũng hết sức xuất sắc theo cách riêng của họ. Vì vậy, mình rất muốn kêu gọi các bạn sinh viên RMIT nói chung và sinh viên Truyền thông chuyên nghiệp nói riêng hãy cùng đồng hành với ngành sáng tạo Việt Nam trên chặng đường tiếp theo. Hãy cùng nhau tạo ra những tác phẩm tuyệt vời!" Vinh kêu gọi đầy nhiệt huyết.
Thật sự là quá tự hào với các bạn trẻ Việt Nam mình! Chúc cho các bạn sẽ tiếp tục tỏa sáng và làm rạng danh đất nước trên trường quốc tế nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn