Chuyện tình bạn "từ lớp học thêm đến áo blouse trắng" của ba cô gái này đang khiến dân mạng phải ghen tị quá đi mất
Từ lớp học thêm Sinh đến giảng đường Y khoa - hành trình 10 năm đồng hành
Nguyễn Phương Anh, Lê Ngọc Phương Nhi và Hà Vũ Huyền Linh - ba cái tên này từng ngồi chung lớp 10 đến 12 Sinh 1 của trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (thuộc ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội). Plot twist là ba bạn học ba trường THCS khác nhau, nhưng duyên số đã giúp họ gặp nhau từ lớp 9 trong một lớp học thêm Sinh học để luyện thi học sinh giỏi thành phố và ôn thi vào chuyên.
Năm lớp 11, cả hội cùng được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia (xịn xò vậy sao! ). Huyền Linh "flex" giải Nhất, rồi lọt vào đội tuyển dự thi Olympic Sinh học quốc tế và giành Huy chương Đồng, được tuyển thẳng vào trường ĐH Y Hà Nội luôn. Còn Phương Anh và Phương Nhi đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia, rồi tiếp tục cùng nhau "cày" cho kỳ thi đại học sau khi tốt nghiệp lớp 12.
Và rồi đây, cả ba lại hội ngộ tại trường ĐH Y Hà Nội khi cùng trúng tuyển ngành Y khoa. Sau 6 năm "chiến đấu" với đủ thứ từ giải phẫu đến lâm sàng, cả ba nữ sinh cùng tốt nghiệp loại Giỏi và mới đây lại tiếp tục đỗ chương trình bác sĩ nội trú của trường này. Đúng là "squad goals" thế kỷ luôn á!
Tại Match day 2026 - ngày đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú của trường ĐH Y Hà Nội, Phương Anh chọn Phẫu thuật Tạo hình, Phương Nhi chọn Da liễu, còn Huyền Linh chọn Nội khoa. "Khi biết cả ba đều trúng tuyển bác sĩ nội trú K51, chúng em có cảm giác thật khó diễn tả. Niềm vui ấy như nhân lên gấp bội và xen lẫn sự tự hào bởi mỗi chúng em đều hiểu hai bạn của mình đã cố gắng thế nào", Phương Anh chia sẻ.
Ba người bạn, ba background khác nhau nhưng cùng một đam mê
Huyền Linh sinh ra trong gia đình "full bác sĩ": ông nội là bác sĩ tim mạch, bố làm hồi sức cấp cứu, mẹ theo chuyên ngành nội khoa. Từ nhỏ, Linh đã được nghe kể về những câu chuyện nghề y, dần dần hình thành niềm đam mê và mong muốn kế thừa áo blouse trắng của gia đình.
Phương Nhi cũng vậy, lớn lên trong gia đình có nhiều thế hệ là bác sĩ Da liễu. Bố chính là nguồn cảm hứng lớn nhất cho Nhi qua cách làm việc tận tâm mỗi ngày.
Còn Phương Anh thì khác biệt hơn - không có truyền thống ngành y trong gia đình. Lựa chọn của cô nàng hoàn toàn theo sở thích cá nhân và... lời động viên từ hai người bạn thân! "Năm lớp 12, hai bạn đã động viên em học Y. Các bạn thường nói em khéo tay, thích vẽ tranh và có mắt thẩm mỹ, thích hợp với việc làm bác sĩ thẩm mỹ. Lúc đó, tưởng chỉ là một câu nói vui của mấy đứa trẻ mới lớn với nhau, nhưng sau nhiều năm học và những trải nghiệm tham gia phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em vùng cao, em đã lựa chọn làm bác sĩ nội trú Phẫu thuật Tạo hình", Phương Anh kể lại. Quả là bạn bè có tầm nhìn đấy nhỉ!
Ba tính cách khác biệt nhưng vẫn "vibe" cực ăn ý
Dù cùng gắn bó trong học tập nhưng ba cô bạn có tính cách khá khác nhau đó nha. Huyền Linh nhẹ nhàng, nhí nhảnh và mê nhạc K-pop (chắc là fan EXO hay BTS gì đó rồi ). Phương Nhi hướng nội, kín đáo, chín chắn hơn, còn Phương Anh thì hướng ngoại, vô tư, thích thể thao, trang điểm và vẽ tranh.
Cả ba cho rằng chính những điểm khác biệt đó giúp họ dễ dàng bù đắp và chia sẻ với nhau nhiều khía cạnh trong cuộc sống hơn. "Dù càng lớn càng bận hơn, không còn gặp nhau mỗi ngày, nhưng khi một trong ba gặp vấn đề gì thì hai người còn lại luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ hết mình", Huyền Linh tâm sự.
Ba cô bạn thường xuyên chia sẻ tài liệu, giảng lại cho nhau những phần kiến thức chưa hiểu và đôi khi đơn giản chỉ là... ngồi nói chuyện để giảm stress thôi. Khi vào trường ĐH Y Hà Nội, cả ba vẫn giữ thói quen lập nhóm học, cùng nhau trao đổi những phần khó hay những ca bệnh phức tạp (chắc group chat toàn thuật ngữ y học lắm nhỉ ).
"Chúng em vẫn cạnh tranh nhau, nhưng là kiểu cạnh tranh tích cực. Nhìn thấy bạn cố gắng thì mình cũng muốn cố gắng hơn, nhưng không phải để hơn thua với bạn. Hai người còn lại giống như một thước tham chiếu để mình biết cần nỗ lực thêm", Phương Nhi nói. Đúng là kiểu healthy competition mà ai cũng mơ ước đó!
Điều khiến cả ba vui nhất là mỗi người đều chọn được chuyên ngành mình yêu thích - đây mới gọi là happy ending của hội bạn thân mà!
Sau gần 10 năm đồng hành, ba cô bạn sẽ bắt đầu những hành trình khác nhau trong chương trình đào tạo bác sĩ nội trú. Nhưng dù đường ai nấy đi, ba tân bác sĩ cho biết họ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhau khi vẫn cùng theo đuổi ngành y để chữa bệnh, cứu người. Ba người bạn đặt mục tiêu hoàn thành tốt chương trình bác sĩ nội trú, tiếp tục tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để phục vụ người bệnh.
Câu chuyện của Phương Anh, Phương Nhi và Huyền Linh chính là minh chứng cho việc tình bạn đích thực có thể giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Từ lớp học thêm Sinh học đến giảng đường Y khoa, rồi cùng nhau trở thành bác sĩ nội trú - đây đúng là friendship goal mà ai cũng ao ước!
Nguồn: svvn.tienphong.vn