Tưởng đâu là nữ hoàng sắc đẹp thì sẽ được cưng như trứng mỏng, nhưng thực tế lại chạnh lòng khi hết lần này đến lần khác, các Hoa hậu Việt phải đối mặt với bạo lực gia đình. Câu chuyện sau vương miện khiến ai cũng phải đau lòng
**My Na Lê - Hoa hậu người Việt thế giới: Gương mặt thâm tím sau tiếng la hét**
My Na Lê - cái tên từng gây sốt khi đăng quang Hoa hậu người Việt thế giới. Chị là người phụ nữ tài năng với bằng Quản trị kinh doanh và Thiết kế nội thất từ University of California Los Angeles, đang sở hữu chuỗi nhà hàng Bolsa tại Mỹ. Chưa kể còn là Giám đốc đối ngoại marketing, trưởng văn phòng Liên lạc tại Mỹ của Viện nghiên cứu phát triển kinh tế quản trị - xịn sò cỡ nào!
Nhưng dù kín tiếng chuyện tình cảm đến mấy, gần đây hình ảnh My Na với khuôn mặt trầy xước, bầm tím vẫn bị leak khắp mạng xã hội. Người em kết nghĩa của chị đã lên tiếng đầy bức xúc: "Nói chị nhiều lần mà chị không nghe. Phụ nữ cam chịu chỉ thiệt thân mình. Đàn ông gia trưởng vũ phu thì làm sao có hạnh phúc? Chia tay sớm đi chị ơi". Drama này nhanh chóng viral và nhận về vô vàn sự thương cảm từ netizen.
Dân mạng ai cũng xót xa cho My Na, nhưng đến giờ chị vẫn chưa có động thái gì về chuyện này cả
**Triệu Thị Hà - Hoa hậu các dân tộc Việt Nam: "Nặng tình" hay "tự làm khổ mình"?**
Mẹ của Hoa hậu Triệu Thị Hà - bà Hường đã tâm sự với báo giới rằng gia đình vô cùng lo lắng khi con gái nỗ lực bấy nhiêu để giành vương miện Hoa hậu các dân tộc Việt Nam nhưng rồi lại phải viết đơn xin trả lại.
Khi được hỏi về chuyện tình cảm của Hà với anh Bình - cháu của bà Hồng (Trưởng ban tổ chức cuộc thi), bà Hường tâm sự đầy đau đớn:
"Chuyện Hà yêu cậu Bình đã làm cho gia đình tôi rất buồn. Con gái tôi cũng có một vài lần gọi điện nói chuyện với tôi về việc nó bị cậu Bình đánh đập đến thâm tím cả mặt mày. Khi biết chuyện này, tôi thương con tôi lắm, có khuyên can nó nhiều lần nhưng không hiểu sao mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy".
Người mẹ xót xa tiếp tục: "Chúng tôi không muốn con gái tiếp tục phải sống trong hoàn cảnh này, cứ đánh đập như thế thì làm gì có hạnh phúc. Chúng tôi rất lo lắng cho con tôi, một mình nó sống ở nơi đất khách quê người, có chuyện gì chúng tôi biết phải làm sao".
Bà Hường chia sẻ rằng chỉ muốn con gái mình hạnh phúc như bao cô gái khác. Hà từng tâm sự: "Đã yêu nhau rồi dù có chia tay thì hết tình vẫn còn nghĩa, nên Hà không muốn để ai biết chuyện này" - quá "nặng tình" hay sao ấy
Khi được hỏi về bằng chứng, mẹ Hà cho biết con gái nhiều lần bị đánh nhưng không phải lúc nào cũng kể:
"Thi thoảng nó mới nói, vì không muốn để tôi lo lắng nhiều. Gia đình chúng tôi khó khăn, làm gì có điều kiện mà bay cả vào Sài Gòn thăm con những lúc như thế. Nhưng tôi biết những bạn bè của Hà ở Sài Gòn cũng biết chuyện này.
Tôi cũng rất nhiều lần nhờ bạn bè, người quen của Hà trong đó khuyên nhủ em ấy nên dừng lại mọi chuyện. Bởi nếu người ta yêu thương mình thật lòng thì sẽ không làm những chuyện như thế với mình. Bây giờ đang yêu còn không được chiều chuộng thì hỏi khi lấy nhau rồi thì sao".
**Diễm Hương - Hoa hậu Thế giới người Việt 2010: Hôn nhân đầy nước mắt**
Ngày 17/3 vừa qua, cộng đồng mạng dậy sóng khi Hoa hậu Diễm Hương gửi đơn cầu cứu khẩn cấp đến các cơ quan chức năng về việc chồng cũ - ông Đinh Trường Chinh liên tục khủng bố tinh thần và bạo hành cô.
Những hình ảnh Diễm Hương tự chụp làm bằng chứng khiến ai cũng sốc nặng: gương mặt bầm tím vùng mắt, môi sưng vù, tụ máu, gương mặt hốc hác và tiều tuỵ. Nhìn mà thương quá đi
Một đoạn tin nhắn được cho là của ông Chinh gửi cho Diễm Hương cũng được public: "Anh thực sự không muốn dùng chữ xin lỗi khi đã đánh em, anh cảm thấy khi đó anh không được bình tĩnh và anh đã ức chế nên đã không còn kiềm chế được bản thân. Việc anh đã làm là sai, anh cũng không muốn dùng chữ xin lỗi cho hành động này...". Đọc mà tức á!
Tưởng đâu làm đại diện nhan sắc cho phụ nữ Việt thì sẽ được yêu thương trân trọng, nhưng thực tế lại quá đau lòng khi hết lần này đến lần khác, các Hoa hậu đều phải gánh chịu bạo lực, bị hành hung, đánh đập và miệt thị nhân phẩm.
Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ ngọn nguồn, nhưng rõ ràng việc một người chồng hay bạn trai đánh đập người yêu của mình là SAI TRÁI tuyệt đối! Nhìn những nhan sắc lộng lẫy thường ngày giờ bầm tím khắp người, ai cũng phải xót xa. Phải chăng đẹp thì luôn đi kèm với "hồng nhan bạc phận"?
Nguồn: soha.vn