Nguyễn Thị Tâm (khóa 17, chuyên ngành Dược sĩ, trường ĐH Công nghệ Miền Đông) đã phải cố kìm nước mắt khi nhìn thấy bà nội vượt hơn 2.000 km từ Yên Thế, Bắc Giang vào tận Đồng Nai để tham dự lễ tốt nghiệp của mình. Quá trời cảm động luôn ý!
Tâm kể rằng ông nội của mình đã mất từ năm 2016, còn bà nội năm nay đã 83 tuổi rồi. Hồi còn sống, ông thường xuyên động viên, dặn dò cháu gái phải cố gắng học hành thật tốt, và ông rất muốn được tận mắt nhìn thấy cháu khoác lên mình chiếc áo cử nhân.
Sự ra đi đột ngột của ông nội đã để lại một khoảng trống lớn trong lòng nữ sinh này. Chính vì thế, Tâm quyết tâm theo ngành y với mong muốn có thể chữa bệnh cho người thân và giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn như mình.
Trước ngày lễ tốt nghiệp, Tâm bất ngờ nhận được tin bà nội sẽ vào dự. "Bà đã cao tuổi, sức khỏe cũng không còn tốt lắm mà phải đi đường xa thế này, mình lo lắm luôn. Nhưng khi gặp bà ở sân trường, mình không kìm được nước mắt vì đã lâu lắm rồi bà cháu mới gặp nhau trực tiếp. Dịp này mình sẽ tranh thủ dẫn bà đi chơi nha", Tâm tâm sự.
Tại buổi lễ, bà nội của Tâm cũng chia sẻ đầy xúc động: "Tuy đường xa xôi, sức khỏe cũng yếu rồi nhưng khi nghe tin cháu gái tốt nghiệp đại học, tôi vẫn quyết tâm phải đến đây. Được tận mắt nhìn thấy cháu đứng trên bục nhận tấm bằng, được đổi lấy bằng công sức và niềm hy vọng của cả gia đình, tôi thấy hạnh phúc và khỏe hơn hẳn. Cảm ơn nhà trường và các thầy cô đã tạo điều kiện cho cháu tôi có được ngày hôm nay". Nghe mà nghẹn lời luôn ạ!
Không chỉ giỏi học, Tâm còn từng là Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Công nghệ Miền Đông đấy nhé! Suốt những năm tháng học đại học, ngoài thành tích học tập xuất sắc, cô bạn còn rất tích cực trong các hoạt động Đoàn - Hội và nhận được nhiều bằng khen từ Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai cũng như nhà trường. Đúng là con nhà người ta không bao giờ làm mình thất vọng!
Nguồn: svvn.tienphong.vn