Sau khi Thuỳ Tiên đăng quang Miss Grand 2021, bà nội của nàng hậu đã có buổi chia sẻ cực xúc động về cháu gái. Những lời bà kể không chỉ khiến ai cũng nghẹn ngào mà còn hé lộ nhiều điều ít người biết về tính cách thật của Hoa hậu 9X
Sau 20 ngày "chinh chiến" tại đất Thái, Thuỳ Tiên đã chạm tay vào chiếc vương miện danh giá Miss Grand 2021. Ở tuổi 23, một mình "gánh team" nơi xứ người, thành tích cô mang về đúng là niềm tự hào của cả nước!
Một ngày sau khi Thuỳ Tiên chính thức trở thành Tân Miss Grand 2021, chúng tôi đã có cơ hội phỏng vấn độc quyền bà nội nàng hậu. Bởi từ khi bố mẹ ly hôn lúc cô mới 4 tuổi, bà là người chăm sóc và hiểu Tiên nhiều nhất đời.
Nhân dịp này, bà cũng chính thức lên tiếng về những drama, thị phi liên quan đến đời tư của cháu gái đang gây xôn xao mấy ngày nay.
Không dám tin cháu gái sẽ có ngày này, chỉ mong con được học hành tử tế thôi
Chào bà ạ, cảm xúc của bà thế nào khi biết cháu gái đã đăng quang Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2021?
Hôm qua cả nhà cùng ngồi xem để cổ vũ Thuỳ Tiên từ xa luôn, từ lúc cháu đi thi đến giờ tôi theo dõi từng ngày ý. Điện thoại của tôi giờ chỉ toàn ảnh Thuỳ Tiên, cứ có ảnh mới là tôi lưu về xem cho đỡ nhớ.
Ngay khi hai chữ "Việt Nam" vang lên, tôi với cả nhà vui sướng, hạnh phúc lắm luôn! Sau đó tôi có nhắn tin chúc mừng Tiên vì biết bên đó cháu bận rộn lắm nên không thể gọi điện được. Trước giờ cũng vậy, tôi hay nhắn tin cho Tiên, cháu về rất muộn nên sẽ xem rồi trả lời bà sau.
Từ hôm qua đến giờ, mấy người thân bên nước ngoài rồi hàng xóm chúc mừng gia đình rất nhiều. Tôi tự hào vô cùng luôn ạ
Lúc Tiên lên đường thi Miss Grand, bà có kỳ vọng cháu sẽ mang vương miện về không ạ?
Không, tôi chưa bao giờ nghĩ cháu mình sẽ đạt được chiếc vương miện Hoa hậu Hoà bình Thế giới cả. Lúc Tiên đi, tôi chỉ mong cháu có cơ hội học hỏi thêm, có vương miện thì tốt chứ không đặt nặng quá. Tiên cứ đi thi cho thêm trải nghiệm, nếu không có gì thì về làm cháu của bà thôi.
Chăm sóc và nuôi Thuỳ Tiên từ bé, có bao giờ cháu tâm sự với bà về ước mơ chinh phục vương miện nhan sắc không?
Từ lúc bé, tôi thấy con bé xinh xắn, cao ráo nên khi nó nói đi thi Hoa hậu thì tôi ủng hộ hết mình. Thuỳ Tiên là người rất chịu học hỏi, tìm tòi và muốn gì là phải đạt được cho bằng được. Gia đình tôi không có ai làm nghệ thuật nên cũng chẳng biết gì mà sắp xếp hay mở đường cho cháu, chỉ biết ủng hộ tinh thần là trên hết.
"Tiên chưa bao giờ than vãn với tôi dù chỉ 1 lời"
Thuỳ Tiên đã bước chân vào các cuộc thi nhan sắc từ năm 17 tuổi. Mà đi thi tốn chi phí không nhỏ, có bao giờ cháu tâm sự với bà về chuyện tài chính không ạ?
Tiên chưa bao giờ than vãn với tôi dù chỉ một lời, cô bé vô cùng kín tiếng và tự mình xoay sở hết mọi thứ. Tiên là đứa rất mạnh mẽ chứ không phải liễu yếu đào tơ đâu nhé.
Thuỳ Tiên có thu nhập khủng ở tuổi 23, nay lại đăng quang với giải thưởng gần 1 tỷ đồng, vậy có bao giờ bà quan tâm đến tiền bạc cháu kiếm được không?
Từ khi Thuỳ Tiên đăng quang, mấy người trong xóm nói tôi sắp được cháu nội phụng dưỡng để trả công nuôi nấng nhưng tôi không quan tâm đến chuyện đó. Tôi đã nói với Thuỳ Tiên rất nhiều lần rằng không cần cháu phải phụng dưỡng hay lo tiền bạc gì cho bà cả.
Bây giờ tôi chỉ mong Thuỳ Tiên hạnh phúc, tự lo cho bản thân, thành đạt và không làm điều gì ảnh hưởng đến gia đình là mừng rồi.
Từ năm 2017 lúc Tiên thi Hoa khôi Nam Bộ đến giờ, tôi chưa từng hỏi cháu được bao nhiêu tiền thưởng, đến hôm nay khi cháu đăng quang bên Thái Lan tôi cũng không hề hỏi giải thưởng.
Tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi kiểu: "Con thắng giải được cái gì? Bao nhiêu tiền?", "Tháng này con làm được bao nhiêu?", "Con phải mua cho bà cái này?" hay "Con đưa bà mỗi tháng mấy triệu?"... vì muốn cháu được thoải mái.
Tự lực từ nhỏ, 6 tuổi đã tự săn học bổng tiếng Anh
Ở tuổi 23, Thuỳ Tiên là một cô gái rất bản lĩnh, đây có phải những điều bà dạy cháu từ bé?
Năm 4 tuổi, ba mẹ Thuỳ Tiên ly hôn nên con bé về sống chung với tôi. Ba mẹ Thuỳ Tiên sau đó cũng có gia đình mới, thỉnh thoảng cuối tuần mẹ Tiên sẽ về đưa con đi chơi, ăn uống. Từ xưa đến giờ, tôi chưa bao giờ cấm mẹ con Thuỳ Tiên gặp nhau. Cả đời tôi chỉ mong Tiên được học hành tử tế, nuôi cháu nên người là tôi đã rất mừng rồi.
Từ lúc bé Tiên đã học rất giỏi và luôn ở top xuất sắc, mới 6 tuổi đã thích nói tiếng Anh và sau đó tự săn học bổng ở mấy trung tâm ngoại ngữ để tiếp tục học vì điều kiện gia đình có hạn.
Cháu tôi rất tự giác, siêng năng chuyện học hành, chưa bao giờ bị la mắng hay ăn đòn. Đến năm 18 tuổi, Thuỳ Tiên lên đại học và tự mình bươn chải với cuộc sống. Tôi chỉ là người cổ vũ cháu, lâu lâu Tiên muốn ăn cơm nhà thì nấu đãi thôi.
"Dù ai nói gì, tôi vẫn tin cháu mình tuyệt đối" - Bà nội chính thức đáp trả drama
Sau khi Thuỳ Tiên đăng quang trên MXH bắt đầu xuất hiện những tin tức tiêu cực, bà có lo lắng về những thị phi, sóng gió đến với cháu gái trong hành trình sắp tới không ạ?
Nói thật là Thuỳ Tiên là đứa con gái rất mạnh mẽ, dù ai nói gì thì tôi vẫn tin cháu mình tuyệt đối. Còn cái chuyện 1,5 tỷ đồng gì đó, Thuỳ Tiên sống với tôi từ nhỏ nên tôi hiểu nó là đứa rất ngay thẳng, chẳng bao giờ tham của ai 1000 đồng nên không bao giờ có chuyện Tiên đi chiếm đoạt tiền của người ta.
Tính cháu tôi rất cứng rắn và mạnh mẽ, nó sống sao tôi biết hết. Cháu tôi không xa hoa, đua đòi mà luôn an phận ngay từ nhỏ. Mấy nay tôi đọc nhiều trên mạng nhưng tôi không đặt nặng những lời từ miệng lưỡi thiên hạ, cháu sống với tôi thì tôi hiểu tính cháu như thế nào.
Xa nhau cả năm nhưng bà vẫn chỉ mong cháu hạnh phúc
Khi đăng quang đồng nghĩa Thuỳ Tiên sẽ ở lại Thái Lan 1 năm để thực hiện sứ mệnh của Tân Hoa hậu Hoà bình Thế giới, bà có cảm xúc thế nào khi rất lâu nữa mới được gặp cháu?
Từ năm 18 tuổi Tiên đã dọn ra sống riêng, vừa qua do dịch bệnh nên cháu cũng ít về nhà. Trước khi Tiên đi, con có về thăm tôi để mở tiệc ăn uống và thông báo sắp sang Thái. Ngày Tiên đi thi tôi không tiễn cháu được, giờ xa tận 1 năm nên sẽ rất nhớ.
Bây giờ Thuỳ Tiên lớn rồi, cháu cũng cần có cuộc sống riêng nên tôi cũng không quản nhiều nữa. Tôi là người rất tâm lý, không bao giờ muốn làm phiền con cháu. Mỗi ngày tôi chỉ biết lướt Facebook xem Thuỳ Tiên cập nhật ảnh mới rồi nhắn tin nhắc cháu ăn uống, nghỉ ngơi thôi chứ không biết làm gì hơn.
Nguồn: soha.vn