Bà nội "ốm mệt" không trông cháu nhưng lại tung tăng đi cafe, dâu tức nghẹn ngào

Cái khoảnh khắc đó mình như đứng hình luôn, ngực nghẹn ứ không nói nên lời

Mùa hè này thật sự là một cuộc chiến khốc liệt luôn các bạn ơi! Vợ chồng mình đi làm từ sáng tối mặt, con bé lớn năm nay học tiểu học vừa xong lớp sinh hoạt hè, giờ mấy tuần tới chưa biết nhờ ai trông. Chồng mình gợi ý sao không bàn với mẹ cho con về quê chơi với ông bà nội một tháng, vừa mát mẻ vừa đỡ tốn kém thuê người. Thật lòng mà nói, ngay từ đầu mình đã không mặn mà gì với phương án này, vì từ lúc sinh nở đến giờ, mình thừa hiểu mẹ chồng là người không thích trông cháu tý nào

Tuy hai đứa ở riêng, nhưng mỗi lần về quê dịp lễ Tết hay nhà có việc gì, mình đều cảm giác mẹ xem việc bế ẵm cháu như một gánh nặng. Bà thuộc típ người hiện đại, năng động, suốt ngày bận rộn với các câu lạc bộ dân vũ, hát hò, đi du lịch tỉnh này tỉnh nọ với hội bạn thân. Mình không ích kỷ đến mức ép bà phải hy sinh cả tuổi già vì con cháu, nhưng nhiều lúc nhìn mẹ nhà người ta quấn quýt, xót măng xót búp, nhìn lại mẹ chồng mình dửng dưng thế thì thật sự chạnh lòng lắm

Nhưng đợt này thực sự bí người trông con quá mức, chồng mình gọi điện về dạm hỏi trước thì mẹ chồng từ chối ngay lập tức. Bà nói mấy hôm nay thời tiết thay đổi nên người mệt mỏi, đau nhức khắp người chẳng làm được gì, rồi bảo cứ để sang tuần xem sao, nếu đỡ thì bà tự bắt xe lên Hà Nội đón cháu sau. Nghe bà nói giọng yếu ớt như vậy, phận làm dâu dù có sốt ruột đến mấy cũng phải vâng dạ thôi, còn quay sang dặn chồng cuối tuần mua ít sâm bổ lượng gửi về cho bà tẩm bổ.

Thế nhưng, vở kịch "ốm mệt" của mẹ chồng mình đã hoàn toàn bị vạch trần vào chiều nay...

Đang ngồi ở công ty, mình vô tình lướt Facebook và thấy một bài đăng của một chị trong hội bạn thân với mẹ chồng. Chị ấy đăng ảnh check-in ở một quán cafe sân vườn mới toanh kèm dòng status "đi đổi gió ngày hè" ☕️ Lướt xuống phần bình luận, đập vào mắt mình chính là tài khoản của mẹ chồng. Bà vào khen quán view đẹp, đồ uống ngon và khoe hôm nay chụp được bao nhiêu ảnh xịn xò.

216312095340dec2f659.jpg


Mình bàng hoàng bấm vào bức ảnh chụp chung cả nhóm, nhìn kỹ người phụ nữ ngồi chính giữa mặc chiếc váy hoa sặc sỡ, tay cầm ly trà đào, cười tươi rói không một chút mệt mỏi... không ai khác chính là mẹ chồng mình đó các bạn ạ Chiếc váy đó chính là chiếc váy tuần trước bà vừa khoe trên nhóm chat gia đình là mới mua để đi du lịch nè!

Cái khoảnh khắc đó mình như đứng hình luôn, ngực nghẹn ứ không nói nên lời vì uất ức. Hoá ra cái lý do "mấy hôm nay mẹ mệt quá" chỉ là cái cớ để bà từ chối trách nhiệm với cháu ruột của mình thôi. Bà có thời gian lên đồ, trang điểm, có thời gian ngồi buôn chuyện cả buổi chiều ngoài quán cafe với hội chị em, nhưng lại không có nổi vài ngày để đỡ đần con cái lúc ngặt nghèo nhất Thà rằng bà cứ thẳng thắn nói bận đi chơi không trông được thì mình còn đỡ nghẹn lòng, đằng này bà lại chọn cách giả vờ đau ốm để đẩy vợ chồng mình vào thế bí.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top