GauNho9213
New member
Bà nội lấy mẫu tóc của cháu và con trai đi xét nghiệm ADN, kết quả nhận được khiến bà sốc nặng.
Câu chuyện drama như phim của vợ chồng chị Tiểu Hoa ở Trùng Khánh, Trung Quốc đang gây bão mạng. Hai người cưới nhau được 7 năm và có một bé trai kháu khỉnh. Nhưng ít ai biết rằng, trước khi về chung nhà với người chồng hiện tại, chị Tiểu Hoa từng có mối tình "khắc cốt ghi tâm" với một người đàn ông khác.
Anh chàng đó chính là mối tình đầu của chị. Hai người yêu nhau sâu đậm, đã lên kế hoạch cưới xin và mọi thứ. Nhưng cuộc đời không như mơ, người yêu của Tiểu Hoa đã không may gặp tai nạn giao thông và qua đời. Chị đau đớn đến mức muốn đi theo anh ấy, nhưng rồi phát hiện ra mình đã mang thai
Người yêu ra đi, Tiểu Hoa không nỡ lòng bỏ con nhưng nếu sinh ra thì lại sợ mang tiếng xấu cho gia đình. Đúng lúc bế tắc này, một người đàn ông đã ngỏ lời cầu hôn chị. Plot twist là anh ta chính là... anh trai của người yêu cũ! Hoá ra họ quen biết nhau từ trước, anh cũng thầm thương trộm nhớ chị nhưng vì em trai cũng yêu Tiểu Hoa nên đành giấu kín tình cảm trong lòng.
Ngay khi biết Tiểu Hoa mang trong mình giọt máu của em trai, anh đề nghị cô giữ lại đứa bé và hứa sẽ bảo vệ chị suốt đời. Cảm động trước tấm chân tình này, Tiểu Hoa đã gật đầu đồng ý
Sau khi cưới nhau, gia đình và chồng đối xử với Tiểu Hoa cực kỳ tốt. Dần dần, chị cũng coi anh là cha của con mình. Tuy nhiên, vì bé trai không có nhiều nét giống hai vợ chồng, hàng xóm lang xang bàn tán rằng Tiểu Hoa ngoại tình có bầu. Típ kiểu tea này lan tới tai mẹ chồng làm bà bắt đầu nghi ngờ.
Bà nội càng quan sát càng thấy cháu không giống ai trong nhà, nên đã lén lấy tóc của cháu và con trai đi xét nghiệm ADN. Nhận kết quả, bà tức giận gọi vợ chồng con trai về hỏi tội, nghi ngờ Tiểu Hoa lừa dối cả nhà.
Tiếp đó, mẹ chồng đưa ra kết quả xét nghiệm ADN và hỏi vì sao trùng huyết nhưng đứa bé lại không phải con của chồng???
Tiểu Hoa chỉ biết khóc òa, còn chồng chị đành kể hết sự thật mà họ giấu bà bấy lâu nay. Mẹ chồng sốc tận óc đến mức ngất xỉu tại chỗ luôn. Nhưng khi tỉnh lại, bà vừa khóc vừa ôm lấy Tiểu Hoa, cảm ơn vì chị đã không bỏ thai mà giúp gia đình giữ lại huyết thống của người con trai đã khuất
Nhờ giải quyết được hiểu lầm, gia đình Tiểu Hoa đã quay lại những ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ bên nhau. Một happy ending đầy cảm động!
Nguồn: kenh14.vn