Bà nội bé trai bị bạo hành nguy kịch: "Đang chờ kết quả ADN để đón cháu về nuôi"

BoCandy522

New member
a02f3c7e997c416eb98d.jpg


Trong cuộc trò chuyện với chúng mình, bà Kim Anh - người được cho là bà nội của bé trai bị bạo hành nguy kịch cho biết đang háo hức (mà cũng lo lắng) chờ kết quả xét nghiệm ADN để đón cháu về nuôi và chăm sóc cho chu đáo.

Liên quan đến vụ việc bé trai Trần T.A. (1 tuổi) bị bạo hành bầm tím toàn thân đang phải nằm cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Trung ương, chiều 7/8, chúng mình đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Kim Anh, người nhận là bà nội của cháu T.A.

Bà Kim Anh kể lại rằng trước đây H. (mẹ bé T.A) có sống với con trai bà nhưng không đăng ký kết hôn chính thức. Sau khi người chồng phải đi tù, H. đã trả lại con gái hơn 9 tháng tuổi cho ông bà nuôi rồi bỏ đi mất.

"Tôi đang nuôi cháu gái mà nó không biết tôi là bà nội, cứ gọi tôi là mẹ, thật sự tôi thấy đau lòng, thương đứa nhỏ lắm. Giờ mẹ cháu bị bắt, tôi vừa là một người bà, vừa là một người mẹ để nuôi cháu trưởng thành" - bà tâm sự khiến ai nghe cũng xót xa

57dad930c3386ea7c0a0.jpg


Khi nhắc đến việc cháu trai T.A. bị hành hung dã man đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bà Kim Anh cho biết đang nhờ các bác sĩ xét nghiệm ADN. Nếu T.A. là cháu nội của mình, gia đình bà sẽ đón về nuôi để cháu có chị có em đầy đủ. Còn nếu gia đình nhà ngoại nhận nuôi, bà cũng sẽ có trách nhiệm với cháu.

Theo lời bà Kim Anh, H. khai nhận với công an rằng có thai với con trai bà, đứa bé được gần 1 tuổi, bà cũng tin 50/50 thôi. Bà rất ngạc nhiên khi được lực lượng chức năng thông báo T.A. là cháu nội bởi trước đó bà không hề hay biết là H. mang bầu luôn

f397d5b1b8bc89509ff3.png


"Khi nhận được thông tin đó, tôi không phủ nhận. Tối về nằm suy nghĩ lại thấy thương đứa trẻ nên gia đình tôi nhờ em của H. dẫn đi tìm cháu. Trong lúc tìm kiếm thì nhận được thông tin cháu bé bị hành hung" - bà Kim Anh chia sẻ.

Khi nghe tin bé T.A. bị đánh dẫn đến chấn thương sọ não, bà Kim Anh bàng hoàng, không nghĩ một đứa trẻ lại phải chịu đau đớn như vậy.

"Thật sự, tôi cũng hy vọng đây là cháu nội mình để được đón về nuôi dưỡng, chăm sóc. Giờ tôi cũng cầu mong sức khỏe cháu sớm bình phục, tinh thần ổn định trở lại"

f193b67b26ec84fb2bb1.jpg


Được biết, H. từng có một đời chồng và 3 đứa con. Hiện tại bố mẹ người phụ nữ này đang phải nuôi 3 đứa con thay con gái, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top