PandaNgoan
New member
Chị em ơi, nghe xong câu chuyện này mà phải respect ngay! Bà Nguyễn Thị Phong (56 tuổi) vừa làm nội rồi mà vẫn cháy hết mình với kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay. Lý do? Bà muốn chứng minh mình chưa "out of date", vẫn theo kịp GenZ chúng mình đây!
Với sự support hết mình từ ông xã và đàn con, bà Phong đã pack đồ từ Nghệ An vào tận Vinh để thi vào Trường ĐH Khoa học - Xã hội và Nhân văn TPHCM luôn nha!
Ngồi chung phòng thi toàn "em bé" bằng tuổi con cháu, bà cũng hơi bị nervous tí xíu. Nhưng rồi bà nhanh chóng lấy lại vibe, tập trung max để làm bài. Phải đến khi tiếng trống "hết giờ" vang lên, bà mới chịu buông bút xuống - đúng chuẩn mindset của một chiến binh thật sự!
Plot twist đáng yêu nè: Nếu đỗ đại học, bà sẽ rủ luôn ông xã vào Nam sống để tiện chăm sóc tuổi già cho nhau. Couple goals quá đi mất thôi!
Nguồn: soha.vn