Đúng như đã hẹn, tối 14/3 vợ chồng Bà Nhân Vlog đã mở họp báo và livestream luôn lúc 20h30. Drama căng đét!
Vợ chồng Đức Nhân - chủ kênh YouTube Vợ chồng nhà Nhân chính thức lên tiếng về ồn ào thụ tinh nhân tạo mấy ngày qua. Mở màn họp báo, cả hai đã cúi đầu xin lỗi bác sĩ Cao Hữu Thịnh luôn nha.
Sau đó, Đức Nhân giải thích bốn vấn đề chính:
Một là, về chuyện thương mại hóa con cái. Đức Nhân khẳng định mình không hề lấy chuyện con cái ra kiếm tiền, không chủ động đề xuất quảng cáo mà do bác sĩ tự liên lạc với mình vào 15/5/2022. Cô cho biết bác sĩ Thịnh nói sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí chi phí quá trình thụ tinh nhân tạo.
Ban đầu hai bên không thống nhất được phương án lấy trứng của ai nên Đức Nhân định dừng hợp tác. Nhưng bác sĩ Thịnh vì thương nên giữ lại và đồng ý lấy trứng của Nhân. Cô kể lại: "Bác ơi, bây giờ bác không cần chi trả bất cứ một chi phí nào cả. Con cái của con thì con có trách nhiệm và bác cứ lấy tiền của con đi".
Chốt lại, Đức Nhân khẳng định mình không ngỏ ý quảng cáo, có thể do bác sĩ Thịnh bận rộn nên nhầm lẫn.
Hai là, về vụ 36 tiếng và 12 tiếng mới hút trứng sau khi tiêm kích trứng. Cô giải thích vì mình không hiểu biết nhiều, tâm lý lại nóng vội của một người mẹ đang khao khát có con. Sau khi lên đến nơi với tâm thế đi hút trứng nhưng lại được bảo đi làm hồ sơ nên hoang mang lắm. Hơn nữa tiêm thuốc nhiều, stress quá nên nóng vội và làm clip.
Đức Nhân cũng khẳng định mình không nhắc tên bác sĩ, không muốn ảnh hưởng đến bác nhưng vẫn xin lỗi thêm một lần nữa.
Ba là, về chuyện bác sĩ nói Nhân diễn, đập đầu, lăn lộn. Nữ YouTuber thú nhận sức chịu đau của mình yếu nên mới khóc chứ không giỏi chịu đau như người khác. Ngoài ra Nhân cũng khóc vì nỗi niềm khao khát được làm mẹ quá mãnh liệt.
Bốn là, về vấn đề bác sĩ Thịnh nói Nhân chỉ lo đi quay đi tiệc chứ không lo thăm khám con. Cô bày tỏ hiện tại chồng đã bỏ hết công việc, mẹ thì khờ còn phải nuôi cháu nữa nên đi quay là công việc chính của hai vợ chồng. Đức Nhân chia sẻ:
"Trước khi đi đâu, làm gì Nhân đều hỏi bác sĩ. Đi xuống miền Tây cũng hỏi và bác bảo ok đi đi thì Nhân mới đi. Hành trình kiếm con này Nhân muốn quay lại để làm kỷ niệm, để mọi người đang theo dõi Nhân cùng xem video. Nhân không phải tập trung quay mà bỏ con như mọi người nói. Về chuyện đi tiệc thì Nhân gọi cho bác và vẫn tiêm thuốc đúng giờ".
"Em không cần như vậy, không cần đúng sai mà cần gửi lời xin lỗi bác sĩ. Hơn nữa em muốn xin đính chính danh dự cho đứa con, không muốn con sinh ra mang tiếng con thương mại hay vì tiền mà đi thương lượng giá với người ta" - Đức Nhân kết lại.
Nguồn: kenh14.vn