Ba nhà leo núi đến từ Mỹ và Canada đang mất tích trên đỉnh Aoraki - nơi được mệnh danh là "cực phẩm" nhưng cũng cực nguy hiểm với địa hình hiểm trở và thời tiết thất thường không tưởng!
Hai anh leo núi người Mỹ trong nhóm là ông Kurt Blair (56 tuổi, đến từ Colorado) và ông Carlos Romero (50 tuổi, California) - cả hai đều là hướng dẫn viên leo núi được chứng nhận chính thức theo thông tin từ Hiệp hội Hướng dẫn viên Leo núi Mỹ luôn. Còn danh tính người thứ ba đến từ Canada thì chưa được công bố vì phải báo cho gia đình trước đã.
Câu chuyện là vầy: ngày 30/11, cả ba được đưa bằng trực thăng lên một căn lều tạm ở lưng chừng núi để bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh Aoraki. Nhưng mà đến ngày 2/12, khi không thấy mặt mũi ở điểm đón như đã hẹn, mọi người mới giật mình báo cáo mất tích Các anh cứu hộ đã tìm thấy vài món đồ leo núi được cho là của nhóm này, nhưng con người thì... biến mất không dấu vết!
Plot twist là thời tiết hôm 3/12 xấu quá trời xấu với mưa to gió lớn cộng thêm tuyết rơi phủ trắng, nên ekip tìm kiếm phải dừng lại không tiếp tục được Các hoạt động cứu hộ dự kiến sẽ quay lại vào ngày 5/12 khi thời tiết bớt "khủng bố" hơn.
Đỉnh Aoraki cao 3.724m, thuộc dãy núi Southern Alps kéo dài dọc theo Đảo Nam của New Zealand. Khu vực này nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ kiểu "sống ảo 1001 kiểu" và thu hút vô số du khách trong ngoài nước check-in
Tuy nhiên, đỉnh núi này không phải dạng vừa đâu nha! Nó là điểm đến của những nhà leo núi "xịn" có kinh nghiệm, vì địa hình ở đây nguy hiểm vãi - đầy khe nứt băng, có nguy cơ lở tuyết bất ngờ, thời tiết đổi thay lung tung và cả những dòng sông băng đang di chuyển nữa
Nghe rùng mình chưa? Từ đầu thế kỷ 20 đến giờ, đã có hơn 240 trường hợp tử vong được ghi nhận tại khu vực đỉnh Aoraki và công viên quốc gia xung quanh rồi đó!
Nguồn: kenh14.vn
Hai anh leo núi người Mỹ trong nhóm là ông Kurt Blair (56 tuổi, đến từ Colorado) và ông Carlos Romero (50 tuổi, California) - cả hai đều là hướng dẫn viên leo núi được chứng nhận chính thức theo thông tin từ Hiệp hội Hướng dẫn viên Leo núi Mỹ luôn. Còn danh tính người thứ ba đến từ Canada thì chưa được công bố vì phải báo cho gia đình trước đã.
Câu chuyện là vầy: ngày 30/11, cả ba được đưa bằng trực thăng lên một căn lều tạm ở lưng chừng núi để bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh Aoraki. Nhưng mà đến ngày 2/12, khi không thấy mặt mũi ở điểm đón như đã hẹn, mọi người mới giật mình báo cáo mất tích Các anh cứu hộ đã tìm thấy vài món đồ leo núi được cho là của nhóm này, nhưng con người thì... biến mất không dấu vết!
Plot twist là thời tiết hôm 3/12 xấu quá trời xấu với mưa to gió lớn cộng thêm tuyết rơi phủ trắng, nên ekip tìm kiếm phải dừng lại không tiếp tục được Các hoạt động cứu hộ dự kiến sẽ quay lại vào ngày 5/12 khi thời tiết bớt "khủng bố" hơn.
Đỉnh Aoraki cao 3.724m, thuộc dãy núi Southern Alps kéo dài dọc theo Đảo Nam của New Zealand. Khu vực này nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ kiểu "sống ảo 1001 kiểu" và thu hút vô số du khách trong ngoài nước check-in
Tuy nhiên, đỉnh núi này không phải dạng vừa đâu nha! Nó là điểm đến của những nhà leo núi "xịn" có kinh nghiệm, vì địa hình ở đây nguy hiểm vãi - đầy khe nứt băng, có nguy cơ lở tuyết bất ngờ, thời tiết đổi thay lung tung và cả những dòng sông băng đang di chuyển nữa
Nghe rùng mình chưa? Từ đầu thế kỷ 20 đến giờ, đã có hơn 240 trường hợp tử vong được ghi nhận tại khu vực đỉnh Aoraki và công viên quốc gia xung quanh rồi đó!
Nguồn: kenh14.vn