Ôi may quá đi mất! Ba người Việt Nam đang làm việc trên con tàu du lịch xui xẻo Costa Concordia đã thoát chết trong gang tấc rồi nha mọi người ơi
Đại sứ quán Việt Nam bên Italia cho biết đã liên lạc được với cả ba công dân của mình là Mai Thị Phương Thy, Trương Đình Duy (đến từ TP. Hồ Chí Minh) và Danh Oanh Di (quê Kiên Giang).
Ông Đinh Văn Thanh - Bí thư thứ nhất của sứ quán - chia sẻ: "Chúng tôi đã liên hệ với tổng hành dinh của công ty Costa ở Geneva và được họ xác nhận là trên tàu Costa Concordia chỉ có ba nhân viên là người Việt Nam, cả ba đều thoát nạn và khỏe mạnh". Phù~ nhẹ cả người luôn!
Hiện tại ba người này đang được công ty bố trí ở khách sạn Hilton Garden Inn, gần sân bay Fiumicino ở thủ đô Rome để nghỉ ngơi và ổn định tinh thần.
Ba bạn làm nhân viên bộ phận buồng bàn và đã kịp lên bờ an toàn ngay từ ngày đầu xảy ra sự cố. Trong khi đó, vụ việc vẫn đang rất nghiêm trọng với 23 hành khách còn mất tích và 11 người đã được xác nhận thiệt mạng trong vụ lật tàu được ví như "Titanic thời hiện đại" này
Nguồn: soha.vn