Bà ngoại U60 sống một mình ở quê, quyết tâm tham gia lớp võ chống trộm của tổ dân phố, xong còn múa võ khoe với cháu trai luôn Bộ ảnh "sát thủ" của bà dưới ống kính cháu trai được chia sẻ lên mạng, netizen xem xong ai cũng phải cười tít mắt vì quá cute!
Cầm kiếm hai tay, đá chân, xoay người như kiếm sĩ chính hiệu, bà ngoại thể hiện màn võ thuật cực "xịn xò" khiến cháu trai phải trầm trồ. Bà tự hào kể đây là ngón võ chống trộm học từ Hội cao tuổi đấy, chuẩn không cần chỉnh!
Những khoảnh khắc dễ yêu này được cậu cháu ghi lại và share lên mạng, dân mạng ai xem cũng phải thả tym lia lịa
Chủ nhân bộ ảnh là anh Hoàng Phú - cháu trai của bà. Anh Phú đăng ảnh lên mạng xã hội kèm caption cực lầy: "Đây là ngoại em. Ngoại em được training 1 khóa chống ăn trộm tại quê nhà. Ngoại em tốt nghiệp được tặng 2 cây Katana 1m1 để phòng thân"
Hình ảnh bà ngoại trong bộ ảnh vừa đáng yêu vừa "cool ngầu" vô cùng. Bà diện bộ đồ lửng hoa văn, chân đi dép tông, hai tay cầm hai thanh gậy làm kiếm rồi thực hiện những động tác múa võ cực kỳ khéo léo và chuyên nghiệp.
Ngón võ chống trộm của bà có đủ thứ tư thế, từ giơ "kiếm" lên ngang đầu, bắt chéo "kiếm" sau lưng cho đến nghiêng người thủ "kiếm" phía trước. Làm động tác nào thì mặt bà cũng lạnh lùng y chang anh hùng giang hồ trong phim cổ trang luôn ️
Bộ ảnh "verdett" (tân binh) của bà ngoại vừa lên Facebook đã viral ngay tức khắc. Ai cũng phải thích thú với màn tập võ đáng yêu kết hợp biểu cảm, thần thái chuẩn "kiếm hiệp" của bà!
Bạn T.A comment: "Nhìn ngoại tập võ ngầu quá, dáng người khỏe khoắn, nhanh nhẹn. Chúc ngoại luôn khỏe mạnh ạ"
"Đẹp nhất là biểu cảm mặt lạnh lùng của bà, cool quá. Ngoại tập thêm mấy loại võ nữa đi ngoại ơi, tập luyện nhiều người càng khỏe mạnh" - bạn N.T bình luận.
Chia sẻ thêm về bộ ảnh, anh Hoàng Phú cho biết bộ ảnh được chụp vào Chủ nhật 29/7 vừa rồi tại quê nhà Bến Tre. Anh kể ngoại anh năm nay đã 60 tuổi, lại sống một mình ở quê nên đã tham gia lớp học võ của tổ dân phố để tự vệ, chống trộm.
"Mọi người trong nhà mình đi làm ăn xa nên ngoại dưới quê Bến Tre 1 mình. Ngoại thường đi ra ngoài xã để giao lưu văn nghệ và có đợt tổ dân phố dạy học cách chống ăn trộm vì hiện nay dưới quê xảy ra nhiều vụ trộm cướp lắm và ngoại được dạy 1 khoá" - anh Phú chia sẻ.
Anh Phú cũng tiết lộ luôn, 2 "thanh kiếm" bà cầm khi múa võ thực chất là 2 cành dừa anh chặt rồi chẻ làm kiếm cho bà xài đó
"Hôm bữa dưới quê có đám cưới nên mình về chơi với ngoại, nghe ngoại kể chuyện đi học võ, sẵn có đem cái máy về chụp chơi thấy ngoại múa múa vui quá mình ra vườn chặt 2 tàu dừa làm thành 2 cây kiếm cho ngoại rồi chụp ngoại luôn" - anh Phú nói.
Nguồn: soha.vn