FanKiki757
New member
Câu chuyện về 4 bà già ngầu nhất Trung Quốc đang viral khắp MXH, truyền cảm hứng cực mạnh cho các bác lớn tuổi: sống tích cực, yêu đời và chất như nước cất!
Cách đây không lâu, cộng đồng mạng rần rần share nhau clip 9 giây ghi lại hình ảnh 4 chị đẹp... ơ nhầm, 4 bà đẹp tóc bạc phơ, mặc sườn xám sang chảnh đi catwalk trên phố.
Điểm gây sốt là gì? Khí chất và visual mặn mà của 4 bà khiến netizen phải trầm trồ không ngớt lời: "Phải học hỏi các bà thôi, quá đỉnh!"
Theo Nhật báo Quảng Châu tiết lộ, đây không phải model chuyên nghiệp đâu nhé! Họ là 4 bà ngoại ngoài 60 tuổi, từng làm giáo sư, giám đốc ngân hàng trước khi về hưu. Vóc dáng chuẩn, khí chất max level như phu nhân thượng lưu luôn!
Bà Ngô Khả Khắc - một trong 4 chị đẹp chia sẻ: "Chúng tôi làm model chỉ muốn nhắn nhủ các bác lớn tuổi rằng: hãy giải phóng cái đẹp của mình!"
"Chúng tôi không phải phu nhân giàu có đâu nha"
Bà Ngô Khả Khắc, sinh năm 1949, cao 1m72, nặng 57kg - từng là giáo sư kỹ thuật hóa học tại ĐH Công nghệ Đại Liên. Hồi đi học, bà đã từng học makeup và thiết kế thời trang rồi nè!
Thời thanh xuân, bà là visual của trường với body cao ráo, mảnh mai khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Về hưu rồi, bà được bạn rủ đi học lớp người mẫu cao tuổi: "Mình chỉ muốn thử xem sao, bù đắp lại khoảng thời gian cống hiến hết cho nghiên cứu khoa học thôi"
Chuyển đến Bắc Kinh sống, bà Ngô tích cực tham gia các show người mẫu cộng đồng cho người cao tuổi. Nhờ body chuẩn nên được giới thiệu vào lớp model địa phương.
"Mình thích mấy hoạt động này lắm, được makeup free là đã vui rồi. Không chỉ người già Bắc Kinh mà cả người nước ngoài cũng hào hứng tham gia nữa!" bà kể.
Khi được netizen khen ngợi, bà Ngô khiêm tốn: "Không phải như các bạn nghĩ đâu nhé. Chúng tôi không giàu có gì cả. Chỉ là những bà già bình thường biết cách giải phóng cái đẹp, làm sao để chất như phu nhân giàu có thôi!"
Bà tâm sự, sau bao trải nghiệm, cuối cùng đã tìm được niềm đam mê vào tuổi 60.
"Dùng hành động thực tế đập tan định kiến về bà già"
Bà Lưu Đông Phụng, 61 tuổi, cao 1m73 - cựu giám đốc điều hành ngân hàng từng nói câu này.
Plot twist: tóc bà đã bạc từ năm 40 tuổi, nhưng vì còn theo đuổi sự nghiệp nên phải nhuộm tóc để giữ image chuyên nghiệp.
Sau khi đỡ bận việc, bà quyết định thôi nhuộm và nuôi mái tóc bạc quý phái khiến nhiều người mê mẩn!
Bà Lưu kể: "Xưa sức khỏe mình không tốt lắm. Sau khi được bạn bè tư vấn, mình tập gym và đăng ký học catwalk từ cơ bản, trung cấp đến cao cấp luôn."
"Nếu mọi người chỉ thấy toàn phụ nữ cao tuổi nhảy dưỡng sinh trên quảng trường với loa to inh ỏi thì chắc không thiện cảm lắm đúng không? Vì vậy, chúng tôi muốn dùng hành động thực tế để thay đổi hình ảnh phụ nữ cao tuổi.
Các bạn biết cái đẹp tuyệt vời nhất của phụ nữ là gì không? Đó là sự viên mãn về tinh thần, nội tâm phong phú, và không bị thời gian làm thay đổi!" bà Lưu chia sẻ.
"Tóc bạc làm tôi sang trọng và quý phái"
Bà Phàn Kỳ Dương, 69 tuổi, cao 1m7 - từng làm quản lý kỹ thuật tại doanh nghiệp nhà nước ở Bắc Kinh.
Về hưu rồi, thỉnh thoảng xem show người mẫu cao tuổi địa phương và quyết định đăng ký tham gia từ năm 2011.
"Hoạt động này giúp cơ thể mình ngày càng khỏe, mọi người trong lớp cũng thích mình nữa!" bà vui vẻ.
Về body chuẩn của mình, bà Phàn tiết lộ: "Hình thành từ hồi 30 tuổi rồi. Lúc đó mình siêng tập gym thẩm mỹ, không bỏ bữa nào luôn!"
Trong đời sống, bà Phàn tự nghiêm khắc và kỷ luật với bản thân. Dù tóc bạc, da nhăn nheo nhưng bà tự hào vẫn có lưng đẹp, đứng thẳng và khí chất max level.
Bà nói: "Nhiều người sợ tóc bạc, nhưng với mình, tóc bạc khiến ta sang trọng và quý phái hơn đó!"
Bà Phàn cho rằng xã hội hiện đại ngày càng phát triển, mindset mọi người cũng chill và open hơn.
Việc các bà tham gia lớp học model như này nhận được rất nhiều comment tích cực nè!
"Ngày xưa chắc mọi người sẽ bàn tán 'Này các bà làm gì trong cái hội đó thế?', nhưng giờ mọi người đã cởi mở với người già như chúng tôi nhiều rồi, để chúng tôi được quyền thể hiện cái đẹp của chính mình!" bà vui vẻ chia sẻ.
"Sau mất mát là mong muốn tìm lại hạnh phúc"
Bà Trương Thục Trinh, 65 tuổi, cao 1m67 - từng giữ vị trí lãnh đạo ở sân bay Bắc Kinh trước khi nghỉ hưu.
Năm 55 tuổi, bà Trương gặp một số mất mát trong đời nên quyết định nghỉ hưu sớm để an nhàn. Lúc này, bà quyết tâm tìm điều gì đó để cuộc sống hạnh phúc hơn.
"Mình chỉ đơn giản tìm hiểu lớp học model cho biết thôi. Sau những trải nghiệm mất mát, mình nghĩ cần tìm niềm vui để tuổi già không buồn tẻ, cuối cùng đã tham gia với sự support của mọi người."
Nguồn: soha.vn