Bà ngoại ngất lịm trong tang lễ mẹ trẻ ôm 2 con nhảy cầu tự tử

EchIu2136

New member
a69999af091c548a3b3a.jpg


Dưới trời nắng như đổ lửa, dòng người tiễn đưa 3 mẹ con chị Vân về nơi yên nghỉ cuối cùng kín đặc. Tiếng khóc thảm thiết vang lên nghẹn ngào khắp nơi...

Ngày 3/9, vì buồn chuyện gia đình, chị Chu Thị Vân (sinh năm 1992, ở huyện Yên Thành, Nghệ An) đã ôm 2 con nhỏ (bé trai 3 tuổi và bé gái 4 tuổi) nhảy xuống sông từ cầu Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu)

Lúc chị Vân ôm 2 con nhảy cầu tự tử, chị đang mang thai đứa con thứ ba được 3 tháng luôn...

9cd441d53e927b9a7989.jpg


Trong đám tang tiễn biệt 3 mẹ con, hàng xóm kể lại: Anh Hùng và chị Vân về chung một nhà được 5 năm. Sau khi cưới, anh Hùng phải đi làm ăn xa ở Lào, thời gian ở nhà với vợ con chẳng được mấy.

Anh Hùng được mọi người nhận xét là người hiền lành, chịu khó. Chị Vân cũng là người phụ nữ khéo léo, biết lo toan...

5 năm chung sống, vợ chồng anh Hùng có với nhau 2 đứa con đáng yêu, đứa thứ 3 cũng sắp ra đời. Hai vợ chồng vừa mới đổ móng xây nhà mới.

96194d21ee9fc15a80e5.jpg


ce5f5212618db1ecbf14.jpg


"Sau đám cưới, bố mẹ cho anh Hùng và chị Vân ở riêng. Lúc chị Vân có thai đứa đầu được 3 tháng, hai vợ chồng có xích mích. Sau đó chị Vân có làm đơn và bắt chồng ký" - hàng xóm kể.

Đơn ly hôn nộp lên UBND xã thì được chính quyền hòa giải thành công. Từ đó đến giờ, hai vợ chồng sống với nhau khá êm ấm cho đến ngày định mệnh đau thương

**Ba di ảnh lập vội**

Trước ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Hùng, bàn thờ tạm bợ với 3 di ảnh của mẹ con chị Vân, khói hương mờ ảo che khuất ảnh người mẹ trẻ và 2 đứa trẻ thơ. Ai nhìn cũng nghẹn lòng, xót xa vô cùng.

Ngoài cổng, chiếc xe tang phải sửa lại cho đủ chỗ để 3 quan tài.

Ngồi thất thần bên bàn thờ là người chồng mất vợ, người bố mất con, người ông mất cháu đau đớn tột cùng. Bà ngoại của hai đứa trẻ gào khóc, vật vã theo từng nhịp kèn trống tang thương.

Chỉ trong phút chốc, một gia đình mất luôn 4 mạng người. Có nỗi đau nào to lớn hơn thế này không?

Dưới cái nắng gay gắt, từng nhóm người đến tiễn đưa, ai cũng thì thầm về đại tang hiếm có ở vùng quê nghèo này.

d393fc746e7ab50e7b98.jpg


12a32e2e883708d327b5.jpg


Trên đường đưa tang, mọi người cứ bàn tán mãi: "Thương 2 đứa bé vô tội mà phải chịu chết thế..."

Lần mò bên xe tang là những người thân, có cả mẹ chị Vân. Thương con, thương cháu quá đỗi, bà không kìm được mà thét lên: "Không khổ mà nó nhảy xuống sông chết ạ".

Rồi bà ngất xỉu giữa dòng người đưa tiễn...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top