Banh2k84743
New member
Sáng hôm đó chính tay bà dắt cháu lên xe đưa đón, ai ngờ chiều nhận tin "cháu không đi học" - câu chuyện đau lòng khiến ai nghe cũng thấy nghẹn ngào
Liên quan đến vụ việc cháu T.G.H (sinh năm 2019) tử vong trên xe đưa đón của trường mầm non ở Thái Bình, bà Đ.T.H. - bà ngoại của cháu - chia sẻ với báo Sức khỏe & Đời sống rằng hôm qua khi con trai gọi điện nói cô giáo báo cháu H không đi học, bà còn tưởng con nói đùa. Vì sao ư? Bởi buổi sáng chính tay bà dắt cháu lên xe đưa đón mà!
Nhận tin dữ, bà H nhanh chóng chạy vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và gục ngã khi thấy cháu ngoại bất tỉnh, toàn thân ướt sũng.
Điều đau lòng hơn, bà H tiết lộ lâu nay trường không có thủ tục ký tá gì khi giao nhận trẻ cho xe đưa đón cả. Nghĩa là không có giấy tờ xác nhận, không có check list, không có gì để đảm bảo an toàn cho các bé
Cháu H gặp nạn vào ngày 29/5, sau khi được xe của nhà trường đến đón, lái xe và cô phụ trách đưa đón đã bỏ quên cháu trên xe. Giáo viên chủ nhiệm biết H vắng nhưng không báo gia đình. Vào ngày xảy ra sự việc, tài xế chính của trường nghỉ, nhờ người khác lái hộ. Gia đình H đang chờ mẹ cháu từ nước ngoài về để tổ chức tang lễ vào chiều nay (30/5).
Nguồn: soha.vn