Nhim013362
New member
Nghe câu chuyện của bà Đặng Thị Hy và cháu trai đồng tính William Lê Uy Vũ từ Australia mà tim như ấm lại nè! Dù chuyện gì xảy ra thì gia đình vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất của mình trong cuộc đời này
Với những bạn LGBT+, đôi khi rào cản hay định kiến xã hội không phải là nỗi đau lớn nhất đâu. Vì các bạn hiểu rằng, đi xa đến đâu cũng sẽ về nhà; không ai có thể yêu thương mình bằng gia đình cả. Nhưng khi bị chính người thân xa lánh, hắt hủi, đó mới là đau khổ tột cùng
Thật sự không phải ai cũng may mắn có được bố hiểu chuyện, mẹ bao dung chấp nhận con cái dù con có xu hướng tính dục như thế nào. Đặc biệt với thế hệ ông bà, những người từng coi đồng tính là "bệnh", thì sự cảm thông đôi khi quá xa vời...
Nhưng có những con người như bà Hy - người phụ nữ ngoài 70 tuổi này - khiến chúng mình vẫn tin vào một xã hội không kỳ thị người đồng tính
Sinh ra ở Hà Nội, bà Hy di cư đến Sydney từ năm 1983. Trước đó, bà từng là đầu bếp nổi tiếng trên truyền hình tại Việt Nam nha. Thỉnh thoảng người ta vẫn recognize bà khi đi trên đường đó. Ở tuổi 70+, bà có tận 8 người cháu nhưng với bà, William (William Lê Uy Vũ) là cháu trai mà bà yêu thương nhất
Từ nhỏ, Bà (mọi người gọi bà Đặng Thị Hy thân thiết thế) đã luôn yêu thương và chăm sóc William vì cha anh phải bận học để trở thành bác sĩ còn mẹ anh đi làm.
"Từ khi mẹ nó mới đẻ ra là bà bế Vũ suốt ngày tại vì hồi đó, bố con thì phải đi học để thi về doctor (bác sĩ) còn mẹ con phải đi làm.
Mà Vũ ngoan lắm, không có khóc gì hết. Bà nuôi Vũ mấy năm giời rồi.
Bà thích gì ở Vũ hả? Hễ bà gọi một tiếng là Vũ chạy lại nhà bà. Vũ lo các công chuyện cho bà cần đó ví dụ đi chỗ này chỗ khác, mua bán hay dắt bà đi chơi hay cái gì đó thì Vũ thương bà lắm".
Trong mắt Bà, anh William luôn là đứa cháu ngoan ngoãn. Luôn bên cạnh cháu suốt thời ấu thơ, tình cảm bà dành cho Vũ sâu đậm vô cùng. Và bất chấp tất cả, bà vẫn yêu đứa cháu trai của mình. Trong con mắt của bà Hy - một người phụ nữ Hà Nội nề nếp, gia giáo, tình yêu dành cho cháu đã vượt qua mọi rào cản, định kiến xã hội, dù anh William là một chàng trai đồng tính
"Bà thấy bạn Vũ ngoan lắm, tốt, được. Thì bạn trai bạn gái cũng như nhau cả, đâu có thấy khác gì đâu.
Mình ở xứ này thì phải để cho tự do. Chứ mình làm bố làm mẹ thì bao giờ mình cũng muốn con mình vui. Làm bà cũng thế, mong cho cháu nó thương nhau, nó sống với nhau".
Với bà Hy, hạnh phúc của các con cháu mới là niềm hạnh phúc lớn lao nhất đời bà. Tạo hóa sinh ra con người với quyền bình đẳng, tại sao chúng ta không thể tự do yêu thương, tự do gắn cuộc đời mình với ai đó khiến ta cảm thấy hạnh phúc? Tận sâu trong đáy lòng, chúng ta luôn dành cho ông bà, cha mẹ niềm yêu thương và tôn trọng hết mực; chỉ mong sao ông bà, cha mẹ cũng có thể hiểu chúng ta, dù chỉ một lần với quyết định quan trọng nhất cuộc đời
Trên trang Australian Marriage Equality, rất nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ và yêu quý dành cho bà của anh William:
"Bạn thật là may mắn, William. Tôi biết có nhiều người cao tuổi tại Việt Nam vẫn có định kiến về hôn nhân đồng giới. Bà của bạn không chỉ đẹp bên ngoài mà còn cả tính cách, tâm hồn nữa", độc giả Annie Trương bình luận.
Được biết, anh William đã đính hôn với bạn trai Michael Turkic từ năm 2014 và hai người đã yêu nhau được một thời gian khá lâu rồi nha. Trên Facebook của hai anh tràn ngập những bức ảnh tình cảm và những lời lẽ yêu thương ngọt ngào họ dành cho nhau
Nguồn: kenh14.vn