Chia sẻ của nghệ sĩ Hồng Sáp khiến ai nấy đều phải im bặt sau loạt lời đồn đoán lung tung
Ở tuổi 88, nghệ sĩ Hồng Sáp vẫn không ngại vất vả để đến viếng đám tang cố nghệ sĩ Quý Bình. Động thái này của bà khiến nhiều người chú ý và xuất hiện không ít lời bàn tán trái chiều.
Trong cuộc trò chuyện với Vlogger Nhật Campuchia, nghệ sĩ Hồng Sáp đã hé lộ điều ít ai biết: "Tôi nghe tin Quý Bình qua đời nên tới đưa tiễn chứ không ai bảo tôi tới. Tôi tự thuê xe ôm tới nhà tang lễ.
Hồi Quý Bình còn sống cũng giúp đỡ tôi, rồi tôi cũng quay cho nó phim Ngôi nhà trắng. Có lần, Quý Bình còn xuống tận Cầu Muối, tìm tôi bằng được để cho tiền.
Tôi thấy tình nghĩa của Quý Bình như vậy nên khi nó mất tôi phải tới để thắp cho nó nén nhang chứ, cho trọn tình trọn nghĩa. Tôi luôn nhớ cái tình cái ơn Quý Bình làm cho tôi".
Về chuyện bị bảo vệ nhà tang lễ chặn không cho vào viếng Quý Bình ngày đầu, bà giải thích rõ ràng luôn: "Hôm đó tôi đến sớm quá, linh cữu Quý Bình chưa chuyển về nhà tang lễ nên người ta không cho tôi vào.
Tới lúc 2 giờ chiều, linh cữu Quý Bình về rồi thì họ cho tôi vào, tiếp đón đàng hoàng, không có chuyện tôi bị coi thường vì nghèo khó mà không được vào, trên mạng đăng toàn những cái tào lao, tầm bậy. Người ta không bao giờ như vậy.
Đáp trả thẳng thắn về những lời đồn đoán, nghệ sĩ Hồng Sáp nói không ngại: "Nhiều người thì nghĩ tôi đến để xin xỏ ở đám tang. Mấy người đó đầu óc tầm thường lắm, chỉ nhìn bề ngoài người ta mà không biết người ta đến vì tình nghĩa. Đầy người ăn mặc sang trọng mà sống không có tình nghĩa. Cái này là tôi nói thật.
Bình Tinh tới sau tôi. Tôi tới trước, vào nhà tang lễ thắp nhang trước, rồi đi ra mới gặp một diễn viên ở nước ngoài mới về, nên đứng nói chuyện.
Bình Tinh viếng xong đi ra thấy tôi, sợ đông quá tôi không về được nên mới ra đỡ tôi đi về. Bình Tinh cũng thương tôi lắm. Tôi nói thật, tôi đi bao nhiêu gánh hát chỉ có mình Bình Tinh là kính trọng, quý mến tôi thực lòng nên tôi cũng quý nó lắm.
Bà cũng chia sẻ thêm về tình nghĩa của Bình Tinh: "Tiền nhà của tôi là Bình Tinh trả cho. Tháng nào Bình Tinh cũng trả tiền nhà cho tôi. Tôi nhớ cái ơn nghĩa đó lắm. Tôi đi đoàn Huỳnh Long từ lúc Bình Tinh còn nhỏ, giờ nó lớn vẫn kính trọng tôi".
Nguồn: kenh14.vn
Ở tuổi 88, nghệ sĩ Hồng Sáp vẫn không ngại vất vả để đến viếng đám tang cố nghệ sĩ Quý Bình. Động thái này của bà khiến nhiều người chú ý và xuất hiện không ít lời bàn tán trái chiều.
Trong cuộc trò chuyện với Vlogger Nhật Campuchia, nghệ sĩ Hồng Sáp đã hé lộ điều ít ai biết: "Tôi nghe tin Quý Bình qua đời nên tới đưa tiễn chứ không ai bảo tôi tới. Tôi tự thuê xe ôm tới nhà tang lễ.
Hồi Quý Bình còn sống cũng giúp đỡ tôi, rồi tôi cũng quay cho nó phim Ngôi nhà trắng. Có lần, Quý Bình còn xuống tận Cầu Muối, tìm tôi bằng được để cho tiền.
Tôi thấy tình nghĩa của Quý Bình như vậy nên khi nó mất tôi phải tới để thắp cho nó nén nhang chứ, cho trọn tình trọn nghĩa. Tôi luôn nhớ cái tình cái ơn Quý Bình làm cho tôi".
Về chuyện bị bảo vệ nhà tang lễ chặn không cho vào viếng Quý Bình ngày đầu, bà giải thích rõ ràng luôn: "Hôm đó tôi đến sớm quá, linh cữu Quý Bình chưa chuyển về nhà tang lễ nên người ta không cho tôi vào.
Tới lúc 2 giờ chiều, linh cữu Quý Bình về rồi thì họ cho tôi vào, tiếp đón đàng hoàng, không có chuyện tôi bị coi thường vì nghèo khó mà không được vào, trên mạng đăng toàn những cái tào lao, tầm bậy. Người ta không bao giờ như vậy.
Đáp trả thẳng thắn về những lời đồn đoán, nghệ sĩ Hồng Sáp nói không ngại: "Nhiều người thì nghĩ tôi đến để xin xỏ ở đám tang. Mấy người đó đầu óc tầm thường lắm, chỉ nhìn bề ngoài người ta mà không biết người ta đến vì tình nghĩa. Đầy người ăn mặc sang trọng mà sống không có tình nghĩa. Cái này là tôi nói thật.
Bình Tinh tới sau tôi. Tôi tới trước, vào nhà tang lễ thắp nhang trước, rồi đi ra mới gặp một diễn viên ở nước ngoài mới về, nên đứng nói chuyện.
Bình Tinh viếng xong đi ra thấy tôi, sợ đông quá tôi không về được nên mới ra đỡ tôi đi về. Bình Tinh cũng thương tôi lắm. Tôi nói thật, tôi đi bao nhiêu gánh hát chỉ có mình Bình Tinh là kính trọng, quý mến tôi thực lòng nên tôi cũng quý nó lắm.
Bà cũng chia sẻ thêm về tình nghĩa của Bình Tinh: "Tiền nhà của tôi là Bình Tinh trả cho. Tháng nào Bình Tinh cũng trả tiền nhà cho tôi. Tôi nhớ cái ơn nghĩa đó lắm. Tôi đi đoàn Huỳnh Long từ lúc Bình Tinh còn nhỏ, giờ nó lớn vẫn kính trọng tôi".
Nguồn: kenh14.vn