Ngoảnh đi ngoảnh lại thế mà đã hết Tết rồi đấy!
**1. Cô chủ nhiệm và thầy dạy toán đến nhà chơi, có bao nhiêu tội lỗi trong năm học đều được kể ra hết!**
Vừa thấy cô chủ nhiệm và thầy toán xuất hiện là muốn đào hầm trốn luôn rồi á Có bao nhiêu "tội tình" trong năm học đều bị đào bới lại hết, từ chuyện về muộn đến không làm bài tập. Ai bảo Tết là dịp vui vẻ nào?
**2. Có anh đẹp trai soái ca đi vào nhà mình, sau đó anh cười 1 cái rồi bảo vào nhầm nhà. Hết chuyện.**
Trời ơi đau thương ghê! Tưởng duyên phận gõ cửa ai ngờ anh vào nhầm nhà Cười một cái rồi bay màu, chị em còn kịp mơ mộng thì đã game over rồi nha!
**3. Mùng 1: đi chúc tết nhà nội, về ngủ. Mùng 2: đi chúc tết nhà ngoại, về ngủ. Mùng 3: không cần đi đâu, chỉ ở nhà ngủ!**
Tóm lại ba ngày Tết = ba bữa ngủ dài Mode ngủ đông đã được kích hoạt thành công nhaaa!
**4. Năm nay mình em 20 tuổi, thằng em trai 15 tuổi. Mọi người đến chúc tết chỉ nhìn thấy em trai, không nói ra chắc ai cũng hiểu…**
Nỗi đau của hội chị em khi bị em trai cao hơn đây rồi Mọi người toàn hỏi thăm em trai, còn mình thì... chắc tàng hình rồi!
**5. Những câu hỏi phải nghe nhiều nhất 3 ngày qua: Có người yêu chưa? Bao giờ lấy chồng? Làm ở đâu? Lương cao không? Lớp rồi đấy lấy chồng đi chứ đợi đến bao giờ?...**
Những câu hỏi tra tấn tâm lý level max đây rồi Đi đâu cũng phải nghe, tai đến nỗi muốn tắt tiếng luôn á! Các bác ơi, cho em sống với cuộc đời mình được không ạ?
**6. Ba ngày tết chính là: ăn không cần biết bữa nào, ngủ không cần biết ngày đêm!**
Ăn tùm lum không biết sáng trưa chiều tối, ngủ lung tung không phân biệt ngày đêm Thời gian là khái niệm gì thế các bạn?
**7. Mình đã nhanh nhảu hết mức có thể, khách đến thì pha trà, rót nước, ngồi tiếp khách. Thế mà cái quan trọng nhất chẳng thấy đâu, chỉ được khen vài câu rồi thôi…**
Chạy như con thoi pha trà rót nước tiếp khách, cơ mà lì xì thì... biến đâu mất rồi? Được mấy câu khen "ngoan lắm con" rồi hết, còn đâu nữa đâu mọi người ơi!
**8. Tiền tiêu trong ba ngày tết bằng tiền ăn trong ba tháng!**
Ví tiền cạn kiệt nhanh hơn pin điện thoại á Ba ngày mà đốt sạch budget ba tháng, ai chơi lớn như vậy?
**9. Mình 21 tuổi và sắp ra trường, bộ như vậy là mình tàng hình hả các bạn? Mình vẫn thấy bao lì xì mà!**
21 tuổi rồi vẫn muốn được lì xì có tội gì đâu mọi người? Sắp ra trường thì sao chứ, vẫn còn là "con nít" mà!
**10. Mùng 1: sao dạo này con mập quá vậy? Mùng 2: wow dạo này phát tướng dữ ta! Mùng 3: trời mày mập như con heo á!**
Hành trình body shaming ba ngày Tết đây rồi Từ "hơi mập" lên "phát tướng" rồi tăng cấp thành "mập như heo". Các bác ơi, để em yên được không ạ?
**11. Dành cả thanh xuân để thua bầu tôm cua cá…**
Thanh xuân cháy hết vào bầu cua tôm cá mà vẫn thua sml Lần nào cũng nghĩ "lần này chắc ăn", ai ngờ lần nào cũng ra về tay trắng!
**12. Dặn lòng phải gửi mail nộp bài cho thầy trước mùng 1 tết để thầy đỡ la. Ai ngờ bây giờ đã là mùng 4 tết rồi và bài thì vẫn chưa đụng vào 1 chữ nào. Em xin lỗi thầy!**
Nguồn: soha.vn