Chiều tối 23/7, một sự việc vô cùng đau lòng đã xảy ra tại hồ nước chùa Phong Phạn (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) khiến cả vùng bàng hoàng
Theo nguồn tin, từ ngày 20-23/7, chùa Phong Phạn tổ chức Trại hè Phật pháp với khoảng 500 em học sinh tham gia. Đến 9h sáng 23/7, chương trình kết thúc và nhà chùa thông báo để các em về nhà. Tuy nhiên, có nhóm 12 em học sinh (tự tình nguyện tham gia, không qua đoàn hội) không chịu về và xin ở lại chơi thêm tại chùa.
Sau khi đi dạo vòng quanh các khu vực bên ngoài, đến khoảng 18h chiều cùng ngày, nhóm 12 em này đã trèo qua hàng rào để xuống hồ nước của chùa tắm. Do hồ khá sâu nên 4 em đã bị hụt chân và gặp nạn
Các bạn ở gần kịp thời bơi ra cứu được 1 em, nhưng 3 em còn lại đã bị nước cuốn chìm mất tích...
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an thị trấn Xuán An đã có mặt, phối hợp cùng nhà chùa thuê người và thuyền để tìm kiếm khẩn cấp. Đến 0h45 rạng sáng 24/7, thi thể cả 3 em được tìm thấy trong tư thế nằm xếp thành hàng ngang dưới đáy hồ
3 nạn nhân xấu số đều là học sinh lớp 11 trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An) gồm:
- Trần Ninh Đức Anh (SN 1998, phường Quang Trung, TP Vinh)
- Nguyễn Hoàng Thịnh (SN 1998, phường Đội Cung, TP Vinh)
- Lê Quang Tuấn (SN 1998, phường Trường Thi, TP Vinh)
Trao đổi với báo chí, ông Bùi Duy Tuyến - Trưởng Công an thị trấn Xuân An cho biết: "Ngay khi nhận thông tin, chúng tôi lập tức xuống hiện trường phối hợp cùng gia đình và nhà chùa tìm kiếm. Đến 00h45 chúng tôi lần lượt tìm thấy thi thể 3 em. Hiện có 1 gia đình báo mất liên lạc với 1 em trong nhóm này, phía gia đình đang đi tìm ở nhà các bạn. Nếu không thấy, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát khu vực hồ".
Nguồn: soha.vn